
Gửi bởi
Nguyenchithien
Chuyện là cách đây tầm 1.5 tháng em có nhậu say và ngủ lại trọ của bạn em và em có vào nhà vệ sinh chung em thấy cái quần lót móc chung với bộ đồ và em dùng nó thủ dâm và lúc đó em vừa cắt bao quy đầu được tầm 1 tháng vừa tháo băng . Sáng hôm sau em nhớ lại và thấy rất xấu hổ vì hành vi đó và em không lặp lại hành vi đó nữa cho đến gần đây em ở một mình và em bị street khi nhớ lại hành vi đó em đã liên tưởng đến trường hợp xấu nhất là quần lót đó vừa thay ra và có dính dịch âm đạo còn ướt và vết cắt bao quy đầu chưa lành hẵn tại vừa tháo băng em lo sợ dịch âm đạo tiếp xúc với vết cắt đó và em sẽ bị hiv suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu em em rất lo lắng em sợ một ngày nào đó 10 năm 15 năm sau em phát hiện em bị hiv tại vì bệnh này không có triệu chứng em mong anh chị tư vấn cho em. Em rất cảm ơn