Xin chào cả nhà!
Mình nay đã 30 tuổi và làm quen với bạn Arv hơn 8 năm rồi. Lúc ban đầu khi mới bắt đầu mình cũng không nghĩ có thể đồng hành lâu đến vậy. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, thời quan cứ trôi và hiện tại có đôi khi mình thầm cảm ơn căn bệnh này, nó giúp mình suy nghĩ tích cực hơn, biết quan tâm đầu tư cho bản thân nhiều hơn và sống ý nghĩa hơn.
Trở lại thực tại mình khá hài lòng với cuộc sống bây giờ. Mình cao 1m85, 74 kg có thể gọi là dễ nhìn, hiện tại đang làm NVVP khá ổn định ở SG. Đam mê lớn nhất với mình là du lịch khám phá. Thường ngày mình đang làm ban ngày, trước dịch thì tối mình đi tập cardio, đôi khi hẹn hò bạn bè cà phê ăn uống chia sẽ. Tính cách thì mình khá cá tính và có phần khó tính. Mình dễ dàng đồng cảm và chia sẽ với bất cứ ai nhưng luôn có nguyên tắc sống rõ ràng.
Có lẽ những bước dừng ở các cuộc tình khiến mình chững lại và càng lớn tuổi nên cơ hội cũng dần bớt đi.
Nhưng sau cùng mình vẫn khát khao có người cùng nhịp đập bên cạnh để chia sẽ, yêu thương hay chỉ đơn giãn là nạp năng lượng bằng những cái ôm sau những tranh đấu ngoài xã hội kia.
Tính nghệ sỹ của mình khá mạnh, mình yêu ca hát, nhảy nhót và khá có khiếu về nghệ thuật cũng như hoạt ngôn.
Hãy đến bên mình, tìm hiểu, nếu cùng nhịp đập thì ở cạnh bên mình nhé!
mr_vyky@yahoo.com