Dạ e xin chào mọi người. E đang bị cách ly ở cty. Lúc trưa e có đi nhà vệ sinh chung của cty. Sau khi vào thì theo cái tật xấu của e là e sẽ ngoái mũi khi ngồi trong nhà vệ sinh. Ngồi được 1 lúc thì e thấy trên tường có vươn vãi tinh dịch. Chính xác là tinh dịch. Của người trước vừa đi ra là e đi vô. Trong phòng vs ko có vòi rửa tay. Mà chỗ rửa tay ở phía ngoài. Có nghĩa là người đó đã cầm vào tay nắm cửa khi tay chưa rửa sau khi thủ dâm. Mà e vô e cũng cầm cái tay nắm cửa đó. Rồi ngoái mũi với dụi rèn lấy rèn trong mắt nữa huhu. Giờ e lo quá trời luôn. Mong anh chị tư vấn giúp e với huhu.