
Gửi bởi
daukho
E xin trình bày th của e như sau: e có 3 lần qhe vs gmd,
Lần 1 : e qhe có dùng bcs nhưng vì dv e k cương hết sức cũng k xuất tinh lên e có biết bcs có rách hay thủng không. Khi tháo bao là gmd làm nên e cũng k để ý Với cả e có hơi men. E chỉ có cảm nhận là khi lấy bao ra thì e có cark giác nó vẫn ôm chặt vào dv. ( dv e cũng hơi lớn). T.g qhe chỉ khoảng 4p.
Lần 2: e cũng k biết có bị rách bcs không. Lần này e cũng trong tình trạng say. Vì e qhe có khoảng 3p sau đó gmd kích thích dv e(vẫn đeo bao) và ra luôn. Lúc đó gmd cũng tháo bao và cầm đi luôn k nói gì. Lần này e cũng có cảm giác bao còn chật. K bị lỏng.
lần 3: qhe có bcs, khi xuất tinh vẫn thấy td trong bao, nhưng chỗ bao quy đầu của e có vết xước. e đọc mấy bài trên diễn đàn thấy bảo thấy td trong bao thì bao chưa rách.. e sợ lúc tháo bao dịch ad dính vào chỗ xước đó.
Bh e cảm thấy hói hận lắm. E thấy cổ e có lên hạch. E lo mình đã nhiễm hiv. E sợ quá không dám đi xn nữa. E mong a chị trong diễn đàn giúp e với. E đang rất lo lắng. E còn rất trẻ mà gd cũng kì vọng vào e rất nhìu. E sợ lắm.