Gửi bởi
acmong
Thưa a Tuấn và các anh, em thật sự quá lo lắng và chưa bao giờ trách bản thân mình như lúc này.
Đúng 3h sáng ngày chủ nhật do say quá, ko thể làm chủ bản thân mà em quan hệ với 1 gái gọi qua đêm, lúc đầu có dùng bcs nhưng lúc sau nhớ là ko dùng nữa.
Tới hôm sau em nghĩ và đã rất hoảng, tới tận bây giờ và lo lắng tìm kiếm google và biết được cách phơi nhiễm.
Do em sợ nên đã chạy đi tìm hiệu thuốc phơi nhiễm và người ta bán cho em lọ:
Nevitrio 30 (60 viên)
Stavudin 30 mg, Lamivudin 150 mg & Nevirapin 200 mg
Và dặn ngày uống 2 viên mỗi viên 1 lần, e đã uống ngay lúc 21h20 vào ngày chủ nhật (nghĩa là sau hơn 18h)
Đến hôm nay em đã đều đặn đúng giờ uống thuốc, nhưng e thấy người luôn trong trạng thái đờ đẫn mệt mỏi, quay cuồng.
Em đang rất lo không biết thuốc này có đúng để chữa trị không, vì hôm nay em gọi hỏi bác sĩ ở bệnh viên Đồng Đa thì họ nói là tên loại thuốc này lạ.
Bây giờ các anh cho em ý kiến với ah, nếu ko đùng thuốc thì còn 12h nữa là hết 72h rồi ah :(. Em Cảm ơn!
Thật sự mấy ngày này, ko lúc nào em ngủ được quá 2 tiếng lại bật dậy vì mơ ác mộng, mơ mình nhiễm. Chưa biết mình có nhiễm ko nhưng ngay lúc này em căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, giá như em không có gia đình, không có người yêu, bạn bè thì em chỉ muốn chết đi để làm lại mình sạch sẽ hơn.