Trích dẫn Gửi bởi Pass Xem bài viết
Lâu lắm rồi mới quay lại diễn đàn.
Mình đã điều trị hơn 3 năm. Sức khỏe ổn, vẫn đẹp trai mặc dù chưa lấy lại vóc dáng như xưa
Cảm giác bây giờ đã mạnh mẽ hơn ngày đầu biết tin.
Nhưng vẫn sợ hãi, rụt rè, mệt mỏi và chưa bao giờ ngừng và mong muốn được chết đi.
Ngày qua ngày, vẫn cô đơn mặc đù xung quanh luôn có nhiều niềm vui.
Như kiểu, dù hạnh phúc cỡ nào thì thật tâm trong cõi lòng này đã dần chết đi.
Lúc trước cứ nghĩ sẽ đi làm kiếm tiền rồi mua 1 mảnh đất nhỏ ở quê, cùng 1 người bạn đời chung sống.
Đâu ngờ tất cả phải dừng lại. Bây giờ đi làm để bấu víu cái BHYT để nhận thuốc hàng ngày.
Thật sự dù mạnh mẽ như nào tôi cũng mệt mõi.
Cố lên bạn nhé , sống thật tốt , ý nghĩa , hoạt động thể thao giữ gìn sức khỏe là được , mình thì ko sợ gì chỉ sợ gia đình biết lo lắng thôi . Hiện tại mình còn cha mẹ nên còn gánh nặng sợ họ biết mà buồn ảnh hưởng đến sức khỏe nên cố gắng sống vì cha mẹ . Khi cha mẹ mất thì lúc đó mình cũng sẽ ko cần lo lắng cho ai hết lúc đó chắc đỡ hơn một tí nên bạn cứ cố gắng sống khỏe mạnh thì trời không phụ đâu. Mình còn nói có khi sống khỏe mạnh thì trời thương lỡ may mắn được hết bệnh luôn thì sao ^^ hoặc may mắn hơn trên thế giới sẽ có thuốc cho mọi người trị bệnh và không bị mọi người kỳ thị. Cứ tự động viên lên bạn mình sẽ qua khỏi nhanh thôi . Mình tin một ngày không xa tụi mình sẽ hết bệnh . Có gì muốn liên lạc bạn cho số zalo kết bạn hen.