Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Em đang rất buồn và sợ, mong được mọi người tư vấn giúp

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-10-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng Ninh
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Em đang rất buồn và sợ, mong được mọi người tư vấn giúp

    Chào mọi người. Em 18 tuổi và đến từ Quảng Ninh ạ.
    Đợt vừa rồi có đi đến một bãi biển, chỗ đấy khá nhiều đá và bờ kè. Hôm đấy em có đeo dép lê.

    Lúc chuẩn bị đi về thì em thấy đúng 1 giây đấy như có gì đó chèn trong dép của em (cơ bản là không đau), lúc đấy em không thể check được vì đường đi trên bờ kè khá là khó đi (đường nhỏ hẹp, và xung quanh nhiều đá to nên sơ sảy là ngã) và em không nhớ là em có vùng vẫy gì để cái tác nhân đó rơi ra không. Nhưng đến bước chân tiếp theo thì trong dép không còn gì cả, cũng không có đau hay nhức gì nữa. Về đến nhà cũng không có đau hay nhức hay sưng đỏ gì luôn ý ạ. Trong dép lúc đấy còn có cát nên đến lúc đi về em phải rửa, cũng chả thể check là có máu hay không. Lúc về nhà xem cái dép thì cơ bản là không có cái lỗ nào đáng kể để có gì đó đâm xuyên. Nhưng em sợ lỗ kim nhỏ nên mình không thể nhìn được.

    Vì em khá là sợ hãi nên em đã đăng ký uống PEP sau 48h tiếng kể từ lúc "phơi nhiễm". Đến giờ là em uống được đúng một tuần rồi. Tuy nhiên em lại gặp tình trạng như ăn thức ăn vị mặn hơn hẳn, rồi người mệt mỏi, bụng em cứ như muốn vỡ ra vậy. Thực sự tình trạng này làm em thấy rất khó chịu.

    Mong mọi người tư vấn giúp em trường hợp này có nguy cơ gì không ạ? Em có nên dừng PEP không ạ? Bác sĩ ở Bệnh Viện Tỉnh bảo nguy cơ của em khá thấp nhưng bác sĩ bảo không đảm bảo điều gì cả nên vẫn kê PEP cho em. Nếu em dừng PEP thì lọ thuốc kia có thể dùng dự phòng với vai trò Prep trong một số trường hợp cần thiết không ạ?

    Một phần em nghĩ hơi quá như vậy vì em dạo này bị ám ảnh bởi cái chết của một người rất quan trọng đối với em hồi nhỏ nên em hơi bị đề phòng và sợ sệt quá mức. Có lần em đi bộ dọc bờ biển lúc 7h30 sáng có nhặt được cái Pod hút thuốc lá điện tử em còn suy diễn ra là có thể dính máu bởi chảy máu môi rồi hoặc là máu ở sâu răng và em lại có thói quen hay gãi lên mấy cái mụn chảy máu ở mặt. Đoạn bờ biển này đường đẹp và có rất nhiều người đi bộ vào buổi chiều, sáng sớm và tối. Lúc em em bắt đầu đi bộ là khoảng 6h30 sáng, lúc này đường đi bộ ở bờ biển vẵng tanh không có một ai. Em nhặt cái Pod đấy lúc 7h30. (Sáng hôm đấy khá là nóng) Tính đến giờ là 3 tuần từ lúc đấy, em không có bất cứ triệu chứng gì của giai đoạn cấp tính. Vậy em nghĩ không có nguy cơ gì đâu ạ?

    Thực sự em rất là lo lắng và sợ hãi, sắp lên Đại Học, chuẩn bị xa gia đình rồi mà em không dám với bố mẹ, em gái, vì sợ có mệnh hệ gì em không sống được. Những bài viết trên mạng về sự tồn tại của Virus HIV ngoài môi trường càng làm em sợ hơn. Nếu có gì mong được mọi người chỉ dẫn, chứ em chưa có nhiều kiến thức về con Virus này.

    _______ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _____ _______ _______ _______ _______ _______ ______ _______ _______ _______
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi levan1234 Xem bài viết
    Chào mọi người. Em 18 tuổi và đến từ Quảng Ninh ạ.
    Đợt vừa rồi có đi đến một bãi biển, chỗ đấy khá nhiều đá và bờ kè. Hôm đấy em có đeo dép lê.

    Lúc chuẩn bị đi về thì em thấy đúng 1 giây đấy như có gì đó chèn trong dép của em (cơ bản là không đau), lúc đấy em không thể check được vì đường đi trên bờ kè khá là khó đi (đường nhỏ hẹp, và xung quanh nhiều đá to nên sơ sảy là ngã) và em không nhớ là em có vùng vẫy gì để cái tác nhân đó rơi ra không. Nhưng đến bước chân tiếp theo thì trong dép không còn gì cả, cũng không có đau hay nhức gì nữa. Về đến nhà cũng không có đau hay nhức hay sưng đỏ gì luôn ý ạ. Trong dép lúc đấy còn có cát nên đến lúc đi về em phải rửa, cũng chả thể check là có máu hay không. Lúc về nhà xem cái dép thì cơ bản là không có cái lỗ nào đáng kể để có gì đó đâm xuyên. Nhưng em sợ lỗ kim nhỏ nên mình không thể nhìn được.

    Vì em khá là sợ hãi nên em đã đăng ký uống PEP sau 48h tiếng kể từ lúc "phơi nhiễm". Đến giờ là em uống được đúng một tuần rồi. Tuy nhiên em lại gặp tình trạng như ăn thức ăn vị mặn hơn hẳn, rồi người mệt mỏi, bụng em cứ như muốn vỡ ra vậy. Thực sự tình trạng này làm em thấy rất khó chịu.

    Mong mọi người tư vấn giúp em trường hợp này có nguy cơ gì không ạ? Em có nên dừng PEP không ạ? Bác sĩ ở Bệnh Viện Tỉnh bảo nguy cơ của em khá thấp nhưng bác sĩ bảo không đảm bảo điều gì cả nên vẫn kê PEP cho em. Nếu em dừng PEP thì lọ thuốc kia có thể dùng dự phòng với vai trò Prep trong một số trường hợp cần thiết không ạ?

    Một phần em nghĩ hơi quá như vậy vì em dạo này bị ám ảnh bởi cái chết của một người rất quan trọng đối với em hồi nhỏ nên em hơi bị đề phòng và sợ sệt quá mức. Có lần em đi bộ dọc bờ biển lúc 7h30 sáng có nhặt được cái Pod hút thuốc lá điện tử em còn suy diễn ra là có thể dính máu bởi chảy máu môi rồi hoặc là máu ở sâu răng và em lại có thói quen hay gãi lên mấy cái mụn chảy máu ở mặt. Đoạn bờ biển này đường đẹp và có rất nhiều người đi bộ vào buổi chiều, sáng sớm và tối. Lúc em em bắt đầu đi bộ là khoảng 6h30 sáng, lúc này đường đi bộ ở bờ biển vẵng tanh không có một ai. Em nhặt cái Pod đấy lúc 7h30. (Sáng hôm đấy khá là nóng) Tính đến giờ là 3 tuần từ lúc đấy, em không có bất cứ triệu chứng gì của giai đoạn cấp tính. Vậy em nghĩ không có nguy cơ gì đâu ạ?

    Thực sự em rất là lo lắng và sợ hãi, sắp lên Đại Học, chuẩn bị xa gia đình rồi mà em không dám với bố mẹ, em gái, vì sợ có mệnh hệ gì em không sống được. Những bài viết trên mạng về sự tồn tại của Virus HIV ngoài môi trường càng làm em sợ hơn. Nếu có gì mong được mọi người chỉ dẫn, chứ em chưa có nhiều kiến thức về con Virus này.

    _______ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _____ _______ _______ _______ _______ _______ ______ _______ _______ _______
    Đọc mờ mắt luôn không thấy có tý nguy cơ gì. Bạn nên dừng PEP ngay.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,186
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi levan1234 Xem bài viết
    Chào mọi người. Em 18 tuổi và đến từ Quảng Ninh ạ.
    Đợt vừa rồi có đi đến một bãi biển, chỗ đấy khá nhiều đá và bờ kè. Hôm đấy em có đeo dép lê.

    Lúc chuẩn bị đi về thì em thấy đúng 1 giây đấy như có gì đó chèn trong dép của em (cơ bản là không đau), lúc đấy em không thể check được vì đường đi trên bờ kè khá là khó đi (đường nhỏ hẹp, và xung quanh nhiều đá to nên sơ sảy là ngã) và em không nhớ là em có vùng vẫy gì để cái tác nhân đó rơi ra không. Nhưng đến bước chân tiếp theo thì trong dép không còn gì cả, cũng không có đau hay nhức gì nữa. Về đến nhà cũng không có đau hay nhức hay sưng đỏ gì luôn ý ạ. Trong dép lúc đấy còn có cát nên đến lúc đi về em phải rửa, cũng chả thể check là có máu hay không. Lúc về nhà xem cái dép thì cơ bản là không có cái lỗ nào đáng kể để có gì đó đâm xuyên. Nhưng em sợ lỗ kim nhỏ nên mình không thể nhìn được.

    Vì em khá là sợ hãi nên em đã đăng ký uống PEP sau 48h tiếng kể từ lúc "phơi nhiễm". Đến giờ là em uống được đúng một tuần rồi. Tuy nhiên em lại gặp tình trạng như ăn thức ăn vị mặn hơn hẳn, rồi người mệt mỏi, bụng em cứ như muốn vỡ ra vậy. Thực sự tình trạng này làm em thấy rất khó chịu.

    Mong mọi người tư vấn giúp em trường hợp này có nguy cơ gì không ạ? Em có nên dừng PEP không ạ? Bác sĩ ở Bệnh Viện Tỉnh bảo nguy cơ của em khá thấp nhưng bác sĩ bảo không đảm bảo điều gì cả nên vẫn kê PEP cho em. Nếu em dừng PEP thì lọ thuốc kia có thể dùng dự phòng với vai trò Prep trong một số trường hợp cần thiết không ạ?

    Một phần em nghĩ hơi quá như vậy vì em dạo này bị ám ảnh bởi cái chết của một người rất quan trọng đối với em hồi nhỏ nên em hơi bị đề phòng và sợ sệt quá mức. Có lần em đi bộ dọc bờ biển lúc 7h30 sáng có nhặt được cái Pod hút thuốc lá điện tử em còn suy diễn ra là có thể dính máu bởi chảy máu môi rồi hoặc là máu ở sâu răng và em lại có thói quen hay gãi lên mấy cái mụn chảy máu ở mặt. Đoạn bờ biển này đường đẹp và có rất nhiều người đi bộ vào buổi chiều, sáng sớm và tối. Lúc em em bắt đầu đi bộ là khoảng 6h30 sáng, lúc này đường đi bộ ở bờ biển vẵng tanh không có một ai. Em nhặt cái Pod đấy lúc 7h30. (Sáng hôm đấy khá là nóng) Tính đến giờ là 3 tuần từ lúc đấy, em không có bất cứ triệu chứng gì của giai đoạn cấp tính. Vậy em nghĩ không có nguy cơ gì đâu ạ?

    Thực sự em rất là lo lắng và sợ hãi, sắp lên Đại Học, chuẩn bị xa gia đình rồi mà em không dám với bố mẹ, em gái, vì sợ có mệnh hệ gì em không sống được. Những bài viết trên mạng về sự tồn tại của Virus HIV ngoài môi trường càng làm em sợ hơn. Nếu có gì mong được mọi người chỉ dẫn, chứ em chưa có nhiều kiến thức về con Virus này.

    _______ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _____ _______ _______ _______ _______ _______ ______ _______ _______ _______
    Không có nguy cơ.

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-10-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng Ninh
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Không có nguy cơ.
    //// Dạ, nếu em tiếp tục dùng PEP thì có vấn đề gì không ạ? Hoặc là bỏ PEP giữa chừng thì có sao không ạ? Em mua lọ Acriptega này giá hơi cao.
    Em muốn hỏi thêm là Virus HIV trong máu tồn tại và lây nhiễm được ở môi trường bên ngoài (điều kiện phòng chẳng hạn) trong bao lâu ạ? Vì em thấy người ta bảo tồn tại được khá là lâu. Tuy nhiên em nghĩ "sự tồn tại" thì nó khác với "có khả năng lây nhiễm".

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi levan1234 Xem bài viết
    //// Dạ, nếu em tiếp tục dùng PEP thì có vấn đề gì không ạ? Hoặc là bỏ PEP giữa chừng thì có sao không ạ? Em mua lọ Acriptega này giá hơi cao.
    Em muốn hỏi thêm là Virus HIV trong máu tồn tại và lây nhiễm được ở môi trường bên ngoài (điều kiện phòng chẳng hạn) trong bao lâu ạ? Vì em thấy người ta bảo tồn tại được khá là lâu. Tuy nhiên em nghĩ "sự tồn tại" thì nó khác với "có khả năng lây nhiễm".
    Uống PEP có nhiều tác dụng phụ,chỉ phải dùng trong trường hợp có nguy cơ. Bạn không có nguy cơ thì không cần dùng. Về vấn đề Virus HIV trong máu tồn tại bao lâu ở môi trường ngoài thì tự bạn tìm hiểu.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •