Dạ e hiểu nhưng a ơi ,em chỉ sợ cô gái đó làm thủng bao rồi lây nhiễm HIV cho e thôi ,vì lúc đeo bao cho e xong đến lúc xuất tinh e k kiểm tra xem bao có bị thủng không ,rồi e vào nhà WC thì cô gái ấy cũng đang rửa wc ở trong đó ,lúc đó e tháo bao cao su để dưới nền nhà tắm ,xong e ra ngoài mặc quần áo lúc đó e bảo là e mang về xem có rách bục không .e sợ từ đầu cô gái đó cố tình hại e,rồi lúc e bảo mang bao về kiểm tra cô gái đó lucs trong nha tắm lấy bao khác đã qua sử dụng thay thế cái bao e để mang về đó em sợ lắm a ,e k biết làm sao nữa ,liệu có như vậy k a ?