Dạ anh. Không có nguy cơ thì em cũng ko dùng PEP. Giờ tinh thần cũng đã ổn. Tư nhien chụp lại cái nhìn hình đâm lo. Em nghĩ cái đó là khoảng hở không khí ben trong roi hút tinh dịch lên nên màu trắng chứ ko thể là vết rách hay thủng li ti vì luc em đổ nước vào cũng ko thấy bắn tia ra. Nếu là vết thủng thì nó phải có màu gần giống của da DV chứ ko thể màu trắng, mà cũng chẳng chảy ra ngoài. Không chụp lại thì lúc về hoang tưởng suy diễn ko nhớ có mang bao ko. Mà chụp lại thì cũng lo kiểu khác hix hix. Kiểu này gác "kiếm" tiếp tục quy ẩn giang hồ cho khỏi lo. Em cảm ơn anh Tuấn và các ad