vẫn lo lắng bạn ạ, ăn ngủ k ngon. vẫn mong đủ 3 tháng huhu
ai đó kb zalo không ạ, có gì cùng nc tâm sự thêm huhu
Mong là may man (24-01-2024)
Vâng , chúc b và mình đều âm tính … mình hoang mang lắm b ạ , sáng đi làm về thấy ngực có 2 vết ban đỏ 1 mụn 1 như muỗi đốt mà đến giờ trộm vía lại lặn … mình lo lắng quá b ạ . B có biểu hiện gì k
Tôi thì hôm đấy có uống bia nên hsau đau họng uống thuốc kháng sinh 2 ngày rưỡi vs ngậm bổ phế thì đỡ , mấy hôm sau thì bị sưng amidan k sốt . Giờ cũng hết r . Người thì nổi mấy cái mụn nước nhưng trộm vía hết nhanh … giờ thì chỉ còn đau chân . Hqua đau chân trái , hnay đau chân phải … stress thật sự . Sụt mất 2 cân .
tôi đang ở thái nguyên b ạ
Anh Tuấn tư vấn b có nguy cơ k ? Anh Tuấn tư vấn tôi k có mà tôi sợ tay mình bị chảy máu xong đút vào Âd gmd … ám ảnh lắm b ạ . Còn quan hệ thì có dùng bao nên đỡ lo hơn chút
A Tuấn tư vấn mình không có nguy cơ. Nhưng hôm đó mình bị nẻ môi với cố gái đó cũng nẻ môi chảy máu môi. Mình sợ ăn cam có dính dịch hay máu của cô gái ấy nên rất lo do cô ấy lau âm đạo và tháo bcs nhưng không rửa tay. Còn quan hệ có bcs khoảng 1 phút mình lại thấy an tâm với hành động đó hơn. Hôm đó mình cũng uống rượu rồi đi đi hát uống thêm bia nên cũng say không làm chủ được mình. Mình ở vĩnh phúc cũng sát thái nguyên.
Tôi thì hôm quan hệ thì chắc độ 1p xong lại xìu xuống k đút vào được nên tháo bao và rửa . Tôi vừa xác nhận lại với gmd là hôm ấy có dùng bcs nên đỡ lo lắng hơn . Còn mấy hôm trước hôm đấy thì đi hát . K quan hệ chỉ có mc gái quán hát thôi . Nhưng k nhớ có bị chảy máu tay hay gì k :(( nên giờ tâm lý lại hoang mang cực độ khi người có biểu hiện này b ạ … chán quá …
Tôi thì hôm quan hệ thì chắc độ 1p xong lại xìu xuống k đút vào được nên tháo bao và rửa . Tôi vừa xác nhận lại với gmd là hôm ấy có dùng bcs nên đỡ lo lắng hơn . Còn mấy hôm trước hôm đấy thì đi hát . K quan hệ chỉ có mc gái quán hát thôi . Nhưng k nhớ có bị chảy máu tay hay gì k :(( nên giờ tâm lý lại hoang mang cực độ khi người có biểu hiện này b ạ … chán quá …
Ôi bạn ơi gmd ấy b , mình xin mãi mới được cách liên lạc , họ còn nói khó nghe ấy , bảo mình dở hơi .. người ta cũng sợ nên kbh có chuyện cho khách chơi trần . Nên mình cũng yên tâm phần nào … giờ lo là lo lúc mình mc gái quán hát ấy … sợ tay nó có vết sước hay chảy máu thì chết dở … giờ người lại có những biểu hiện như này , stress k có tâm trí làm gì nổi
đuối quá cả nhà ơi, e suy nghĩ quá huhu. mấy cái test e test k biết có phải pp thế hệ 4 chưa nữa, huhu
tâm lý quá các bác ơi
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)