Mình test thử viêm gan B rồi nhưng ko bị, ko biết do cái gì nữa, vì mình nhận định bản thân khá khoẻ mạnh, ít ốm vặt, tập gym thường xuyên, cũng thấy nhiều người bị dt giả, nhưng rơi vào bản thân thì lại thấy nó lạ quá @@ dính dt giả đúng ngày 28 mới sợ chứ. Mình nghĩ có lẽ do nhóm máu, mong là vậy, chứ ngoài 3 tháng mà pcr không phát hiện, combi PT âm tính mà lại bị HIV nghe cũng vô lý. Đôi lúc cũng nghĩ lạc quan là do kém may mắn chút thôi, nhưng đôi khi cũng hẫng cũng sợ bị HIV lắm, mệt mỏi thật sự. Chắc phải ám ảnh hết 1 năm
mới hết.