Tối qua mình lại bị cảm lạnh. Có lẽ mình bị 80% rồi. Buồn quá Bạn à. Nghĩ lại ko hiểu sao mình lại không uống pep dù mình có kiến thức tốt về Hiv. H tâm trạng buồn và lo sợ. Mình định để ngày mai 27 ngày hoặc ngày kia đi xét nghiệm Bạn à. Sáng nay đứng trước cửa phòng khám medatec 30 phút mà không đủ can đảm bước vào vì cơ thể vẫn còn rét lạnh. Mình ko bị cảm lạnh 7 năm nay rồi ma h một tháng bị 3 lần. Bạn yên Tâm lên nhé. 26 ngày âm tính coi như thoát nạn rồi. Hãy sống tốt và ý nghĩa những ngày tháng còn lại để không phụ ơn bố mẹ và vợ con.
bác đừng mất hy vọng, do bác stress quá thôi nên cơ thể yếu, hiv không dựa vào triệu chứng để khẳng định được, chỉ có thể bằng xét nghiệm. mà triệu chứng là như cúm mà bác, không phải là cảm lạnh.
bác đừng mất hy vọng, do bác stress quá thôi nên cơ thể yếu, hiv không dựa vào triệu chứng để khẳng định được, chỉ có thể bằng xét nghiệm. mà triệu chứng là như cúm mà bác, không phải là cảm lạnh.
Mình sẽ cố tĩnh tâm để đi xét nghiệm. Ngày mai hoặc ngày kia. Mình đang cố câu giờ để tận dụng ít thời gian hiếm hoi trước sự kiện quan trọng đời mình. Cảm ơn Bạn nhiều nhé. Có kết quả tốt mình sẽ nhắn tin báo Bạn biết. Kết quả xấu thì mình sẽ im lặng một thời gian dài.
Mình sẽ cố tĩnh tâm để đi xét nghiệm. Ngày mai hoặc ngày kia. Mình đang cố câu giờ để tận dụng ít thời gian hiếm hoi trước sự kiện quan trọng đời mình. Cảm ơn Bạn nhiều nhé. Có kết quả tốt mình sẽ nhắn tin báo Bạn biết. Kết quả xấu thì mình sẽ im lặng một thời gian dài.
Bác có zalo ko, để hình QR vào ae thi thoảng tâm sự cho đỡ stress, em và 1 bác nữa cũng đang động viên tâm sự nhau vượt qua stress từng ngày