Dù không quen biết nhưng ae tư vấn cho nhau như này để ổn định tinh thần hơn và lạc quan hơn , chờ đợi đến ngày xét nghiệm để biết kết quả . Tôi thấy ấm lòng thật sự ! Năm hết tết đến rồi , ae nào xn đủ thời gian mà âm tính r thì cố gắng quay trở lại cuộc sống nhé , nhớ là sau bài học này phải lành mạnh hơn nhé . Còn ae nào đang đợi ngày xét nghiệm thì cố gắng lạc quan và tôi chúc các b sẽ âm tính . Chúc mọi người đón năm mới bên người thân thật mạnh khoẻ và hạnh phúc . Tôi chắc chia tay diễn đàn đây , quãng thời gian qua thật sự là 1 bài học , 1 sự đánh đổi , nhưng cũng là 1 chút gì đấy khi gặp được những ng bạn mình k biết tên , an ủi và động viên mình ! Một lần nữa xin cảm ơn a Tuấn , các ace tư vấn viên và các bạn rất nhiều !