Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Mạnh mẽ

  1. #1
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng yeucuocsong27's Avatar
    Ngày tham gia
    25-11-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 6 lần

    Mạnh mẽ

    Tôi phải mạnh mẽ lên để con bảo vệ vợ và con. không thể nhút nhát như v đc. Đã đc các anh chị tư vấn rồi!! Cố lên tôi ơi!

  2. #2
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng yeucuocsong27's Avatar
    Ngày tham gia
    25-11-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 6 lần
    Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra tư vấn và nghe em tâm sự!!

  3. #3
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng yeucuocsong27's Avatar
    Ngày tham gia
    25-11-2021
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 6 lần

    Bao giờ hết ám ảnh

    Xin đừng xoá bài em, để em giải toả với, anh chị nào thương tình thì vào chia sẻ với em.
    -Em tham gia diễn đàn cũng rất lâu rồi. 2014 nick yeucuocsong26. nick mất nên em tạo nick mới.
    -Ban đầu tham gia thì hoang tưởng vì quá sợ sệt, nhưng sau đó cũng ổn định dần.
    -Cũng đã trang bị cho mình chút kiến thức về Hiv.
    -Cũng đã có gia đình vợ con, vậy mà vẫn còn lo sợ về hiv. Đã 7 năm qua tránh xa được suy nghĩ về Hiv, vậy mà lần này vô viện số xui khiến lạ gặp trường hợp làm ám ảnh. Làm em bây giờ lại loay hoay trong mớ suy nghĩ.
    -Em cảm ơn mọi ng đã tư vấn cho em. Em chúc mọi người sức khoẻ. Hi vọng em sẽ thoát khỏi được nỗi sợ hãi này. Mong mấy anh chị vào chia sẻ để em sớm vượt qua. Đừng khoá bài em, em ko spam đâu.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •