Dạ anh ơi, trước hết thì em phải cảm ơn anh vì những lời tư vấn, nó có ý nghĩa rất lớn đối với em trong suốt 1 tháng qua. Thật sự sau khi được tư vấn, 25 ngày sau, em rất lo lắng, không phải vì không tin vào anh, mà là vì mấy cái biểu hiện lạ. Em không biết phải diễn tả như thế nào cho anh hiểu, nhưng quả thật cảm giác lo lắng ấy rất kinh khủng, nó làm em không thể yên tâm làm bất cứ một chuyện gì, em hầu như rơi vào khủng hoảng. Em mong anh hiểu và thông cảm! Hôm nay em lấy hết can đảm đi xét nghiệm sau 1 tháng hoang mang, được kết quả như sau ạ:
+ HBsAg: Âm tính
+ Anti HCV: Âm tính
+ HIV Ab (test nhanh): Âm tính
Em an tâm lắm anh, hy vọng được anh nhận xét thêm ạ. Không biết em có cần làm xét nghiệm sau 12 tuần gì đó không ạ? Cái kết quả này có thường hay bỉ đổi sau 12 tuần không ạ?
Em cảm ơn ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh.