
Gửi bởi
muonroiphaikhong
Chào các anh chị em trong diễn đàn.
E thực sự cần anh chị giúp đỡ trường hợp của em.
Trước đây là e đã từng quan hệ vs GMD nhưn có lẽ lần đó để lại cho em nhiều ám ảnh và sọ hãi cho đến tận bây giờ. Ngày 25/10 e đi uống với đối tác và sau đó họ mời đi chơi tăng 2. Lúc đó e đã say lăm rồi. Vào phòng e và cô gái kia có oral sex cho nhau (e có dùng miệng liếm AD và hôn môi cô ấy) rồi sau đó hành sự. Thực sự tình tiết sau đó e ko nhớ rõ chi tiết thế nào vì đã say. E chỉ chắc chắn là giữa cuộc chơi có 1lần đeo bao và khi xuât xong e còn ko tháo nổi bao và cô ấy phải tháo giúp. Hôm sau tỉnh rồi e sợ qúa và nghi ngờ lúc đầu ko đeo bao nên đến gặp cô gái đó hỏi cho rõ chuyện. Và cô ấy trả lời là có đeo bao từ đầu. Và e gặng hỏi tại sao đeo từ đầu mà giữa cuộc chơi lại có 1lần đeo bao khác. Cô ấy đáp lại là do e say chơi lâu qúa ko ra nên bị xìu phải tháo bao cũ và dùng tay kích cho e lên và đeo bao mới. Cô ta cũng nói lại vs e là nếu ko đeo bao thì cô ta đã ko cho e chơi. Và sự thực trc đó e đa từng qhệ vs cô gái này và cũng vờ đề nghị chơi trần để xem thái độ của cô ta thế nào nhưng cô ta đều ko đồng ý, còn nói là cô ta cũng sợ nên ko cho ai đi trần cả. Sau ngày 25 đúng 3 ngày (tức ngày 28/10) thì e bị sốt, nhức đầu và mệt mỏi. E đi mua thuốc uống và một ngày sau khỏi luôn. E ko rõ đó là triệu chưng sớm của nhiễm H hay ko nũa hay la do 2 hôm trc e đi đêm dính sương và bị cảm lạnh. Từ đó e đến giờ e luôn cảm giác lo sợ mình bị nhiễm rồi, sợ sệt, mệt mỏi. E ko bị sốt sau lần ở ngày 28 đó, cũng ko phát ban hay nôi hạch, ko có triệu chứng của lậu hay giang mai nhưng stress nặng, trong đầu lucd nào cũng nghĩ đã bị rồi cảm thây chan nản, mệt mỏi. Đến tuần thứ 9 e về quê đi chơi vs bạn bè, hút thuốc lào nhiều, đi đêm lạnh ko mặc ấm, uống nước lạnh và hát karaoke, sau đó bị viêm họg. Cái này e nghĩ là do hút thuốc lào nhiều qúa và đi lạnh nên bị. Vì mấy lần về quê e hay bắn thuốc lào liên tục và lần nao cũng bị viêm họng. Mấy ngày trc e bị nhiệt miệng 1vết làm e càng lo sợ. E lại đến gặp cô gai kia và vân nhận đc câu trả lời như lần trc ah. Nhưng e thực sự ko tin tưởng. Đa mấy lần e định đi test nhưng lại sợ đối diện với sự thực mình đã bị dính trái sầu riêng nên ko dám test nữa. A chị cho e hỏi vơi những triệu chứng kia có phai e đa bị rồi ko?
E qúa sợ rồi và e có vào dđ độc đc bài của a lee.. thì e lại khóc. E là niềm tự hào của bố mẹ, tốt nghiệp đh xong đc cty nc ngoài mời làm việc, đc gửi đi đào tạo ở nước ngoài, hiện tại là đang làm trương phòng nữa. Gia đình e nghèo lắm nên e đã phấn đấu nhiều để có đc ngày hnay. Vậy mà giờ đây nghĩ đến việc mình bị nhiễm và thấy bố mẹ lam lũ e ko cầm đc nuơc mắt. Rồi bố mẹ e sẽ thế nào nếu e bị. Hôm trc mẹ e còn gọi điện giục lấy vợ mà e buồn qúa a chị ah. E phải làm sao đây các a chị ơi