Vài dòng khai sinh ngôi nhà này.
Đã từng có một thời như thế, thời mọi thứ vẫn còn chưa quá cởi mở thì những diễn đàn như thế này chính là nơi sinh hoạt của tôi và nhiều người khác.
Thấm thoắt cũng 11 năm rồi. Còn nhớ mãi đó là lúc tôi 16 tuổi, lứa tuổi thật đẹp, phải nói là có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi, chí ít là cho đến hiện tai.
Cảm xúc bồi hồi, hạnh phúc, hụt hẫn, buồn man mác của mối tình đầu, mối tình đơn phương không có ngõ vào.
Cảm giác hạnh phúc khi tham gia vào một diễn đàn, được quen với nhiều bạn và các anh. Được các anh quan tâm như một đứa em út trong nhà.
Và đó chỉ còn là những hoài niệm.
Tôi sẽ thường xuyên viết ở đây, cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đọc hay đại loại như thế.
Tôi xem nó như là một ngôi nhà nhỏ của mình. Nơi tôi trải lòng và viết về mọi thứ.
Về Phật pháp, về cuộc sống, về những điều xảy ra quanh tôi.
Tôi luôn chào đón mọi người, cứ comment trong ngôi nhà này thỏa thích nhé.
Tôi sẽ quay lại vào comment tiếp theo.
À còn về bản thân.
À mà cũng chả có gì quá đặc biệt nhỉ....
Sinh năm 1995, đã điều trị được gần 10 tháng.