Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Ngôi nhà nho nhỏ của tôi.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới Anatta's Avatar
    Ngày tham gia
    04-01-2022
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    48
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 7 lần
    Gửi chút thơ vào gió

    Một bài thơ có nhiều ý nghĩa....tùy theo mỗi người nhưng ngẫm lại thật hợp với bản thân.
    Chẳng còn gì cả....Thôi cứ trả đôi cánh cho những chú chim ấy.
    Một mình ta trầm mặc....ngắm mây bay vậy..


    Xin trả chim đôi cánh

    Đôi cánh nhẹ bay xa
    Ta trở về lặng lẽ
    Một mình ngắm mây qua.


    HT.VM
    Lần sửa cuối bởi Anatta, ngày 30-07-2024 lúc 23:18.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 7 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 7 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •