Kết quả 1 đến 20 của 68

Chủ đề: Về việc bạn leevin sáng nay tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 9999 Xem bài viết
    Leevin vừa gọi đt cho 9999 vừa khóc vừa nói giọng rất mệt: "hiện giờ em rất khó chịu, thở mệt dù đang thở ống oxy, ăn uống thì ói ra, ho nhiều, phù toàn thân, dịch màng phổi làm em khó thở quá, có nhờ bs rút dịch mà bs nói rút rồi dịch cũng tái lập lại. vậy em có nguy hiểm lắm không anh?". Haizza, 1 câu hỏi mà không biết trả lời thế nào. Theo nhận định của mình thì bệnh leevin khá nặng. 9999 đang ở tỉnh, Anh em nào ở TP.HCM có thể nhín chút thời gian đến thăm bạn ấy với, leevin đang bơi giữa dòng nước xoáy đó các anh em à! cảm ơn
    Rút dịch ra rùi dĩ nhiên dịch vẫn tái lại, tái lại vẫn phải rút, k rút sao thở trời, BS gì nói câu nghe sao não vậy???? Bệnh của leevin dĩ nhiên là nặng. Có thể chuyễn qua cả lao não hay viêm não. Lý do có biểu hiện nôn ói rùi. Cầu xin Ơn Trên thương xót ban cho Leevin nghị lực để leevin chóng chọi giũa cơn lũ cuộc đời. Thương lắm, Leevin em cố lên

  2. Có 5 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    Eddy1303 (20-01-2014),HIV/AIDS.. (19-01-2014),Langthangtinhdoi (19-01-2014),Tuanmecsedec (19-01-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •