Em là quản lý 1 quán net ... cạnh quán net có 1 tiệm massage trá hình ... mấy người làm tiệm đó cũng hay qua bên quán em chơi ... bình thường thì em hok để ý ... nhưng dạo này thấy sức khỏe suy yếu ... ho hoài hok dứt ... hay bị nhức mỏi cơ ... nổi mụn trên người ... vô tình đọc dc thông tin về HIV ... sợ quá mấy anh ạ ...
em thì chác chán là hok QHTD với mấy chị đó ... cũng hok hút chích gì ... nhưng mà sao em cứ nghĩ về HIV hoài à ... chác em bị hoang tưởng rồi ...
giả thuyết như mấy chị đó cầm chuột ... rồi nhờ em làm hộ cái này làm hộ cái kia ... em cầm vào chuột người đó ... thế là em có bị lây nhiễm hok anh ??? giả như em cầm chuột xong rồi em đưa tay lên dụi mát thì em có thể bị hok anh T.T