Kết quả 1 đến 20 của 32

Chủ đề: Máu dính vào vết thương. Các anh chị tư vấn dùm em

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức ¶Vi¶Tieu¶Bao¶'s Avatar
    Ngày tham gia
    28-07-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    The Place Beyond The Pines
    Bài viết
    225
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 74 lần
    Chào bạn, nổi hạch do nhiều nguyên nhân, ko phải chỉ có HIV nên người ta ko chẩn đoán HIV qua triệu chứng. Thực tế vết thương của bạn phải chảy sâu, rộng và chảy máu ròng ròng tiếp xúc trực tiếp với vết thương của bạn bạn mới có nguy cơ lây nhiễm (nếu bạn của bạn có H). Theo tôi trường hợp của bạn ko có nguy cơ. Quá stress thì có thể làm xét nghiệm, và tôi nghĩ để trấn an tinh thần, bạn và bạn của bạn nên đi xét nghiệm ngay. Nếu bạn của bạn ko có H thì bạn hãy quên luôn H đi nhé. Chúc bạn âm tính.
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn ¶Vi¶Tieu¶Bao¶ cho bài viết này:

    minhuy (31-07-2013)

  3. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    31-07-2013
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ¶Vi¶Tieu¶Bao¶ Xem bài viết
    Chào bạn, nổi hạch do nhiều nguyên nhân, ko phải chỉ có HIV nên người ta ko chẩn đoán HIV qua triệu chứng. Thực tế vết thương của bạn phải chảy sâu, rộng và chảy máu ròng ròng tiếp xúc trực tiếp với vết thương của bạn bạn mới có nguy cơ lây nhiễm (nếu bạn của bạn có H). Theo tôi trường hợp của bạn ko có nguy cơ. Quá stress thì có thể làm xét nghiệm, và tôi nghĩ để trấn an tinh thần, bạn và bạn của bạn nên đi xét nghiệm ngay. Nếu bạn của bạn ko có H thì bạn hãy quên luôn H đi nhé. Chúc bạn âm tính.
    Em cảm ơn anh. Vết thương của em ko sâu anh ah, cũng ko rộng, chảy ko nhiều máu. nó chỉ nhỏ cỡ như đầu cây viết thôi (3-4 mm), hình tròn, vì em bị đập tay vào góc cạnh cái bàn bằng inox. Bạn em nó ko chịu đi em kêu nó mấy lần rồi. Điều em lo lắng là cái hạch nổi ko rõ nguyên nhân ấy. Em ko gimas nói cho bà xã em biết vì bà xã e mang bầu 4 tháng. Em sợ bà xã em lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng em cũng rất haong mang, có vấn đề gì xảy ra thì em chẳng biết làm sao mới cái gai đình nhỏ của mình quá. E sợ tất cả sẽ vụt mất
    Lần sửa cuối bởi minhuy, ngày 31-07-2013 lúc 12:40.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •