Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Đi chơi sợ dẫm kim tiêm

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    11-01-2022
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Đi chơi sợ dẫm kim tiêm

    Chả là hôm qua em có đu du lịch cùng các anh em công ty, lúc đó lên tàu để đi ra đảo chơi, thì trước khi đi e có nghe nói trước đó có 1 đoàn các dân chơi cũng ở ngay trên chính cái tàu mà bọn em thuê bay lắc và chơi ma tuý trên đó, thật ra e cũng khá lo, vì trước khi bọn em lên tàu thì nhân viên của tàu đó chỉ kịp dọn dẹp trong khoảng 20-30p. Lên đó thì tụi e phải di chuyển chân đất, e có đi lại trên tàu và nhà vệ sinh gần như không mang giày hay dép, trong nửa ngày chơi trên tàu đó thì e dẫm vào khá nhiều các vật lạ, lần nào dẫm vào e cũng thấy nhói và khá đau ở lòng bàn chân. Tối qua về nhà thì e phát hiện lòng bàn chân e có 1 vết rách, cũng nhỏ thôi nhưng cũng khá đau, hện giờ vẫn còn rát, e lo quá, không biết có phải em dẫm vào kim tiêm không nữa, vì trước đó là đội kia có chơi ma tuý trên tàu, xong kiểu e nghĩ họ vứt bừa bãi và nhân viên không kịp dọn, em lo quá, chân em dẫm vào kim tiêm và có vết rách như vậy thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ. anh chị tư vấn giúp em với, em cảm ơn ạ
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,176
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hãy vui lên Xem bài viết
    Chả là hôm qua em có đu du lịch cùng các anh em công ty, lúc đó lên tàu để đi ra đảo chơi, thì trước khi đi e có nghe nói trước đó có 1 đoàn các dân chơi cũng ở ngay trên chính cái tàu mà bọn em thuê bay lắc và chơi ma tuý trên đó, thật ra e cũng khá lo, vì trước khi bọn em lên tàu thì nhân viên của tàu đó chỉ kịp dọn dẹp trong khoảng 20-30p. Lên đó thì tụi e phải di chuyển chân đất, e có đi lại trên tàu và nhà vệ sinh gần như không mang giày hay dép, trong nửa ngày chơi trên tàu đó thì e dẫm vào khá nhiều các vật lạ, lần nào dẫm vào e cũng thấy nhói và khá đau ở lòng bàn chân. Tối qua về nhà thì e phát hiện lòng bàn chân e có 1 vết rách, cũng nhỏ thôi nhưng cũng khá đau, hện giờ vẫn còn rát, e lo quá, không biết có phải em dẫm vào kim tiêm không nữa, vì trước đó là đội kia có chơi ma tuý trên tàu, xong kiểu e nghĩ họ vứt bừa bãi và nhân viên không kịp dọn, em lo quá, chân em dẫm vào kim tiêm và có vết rách như vậy thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ. anh chị tư vấn giúp em với, em cảm ơn ạ
    Lo lắng hoang tưởng,không có nguy cơ.

  3. #3
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    11-01-2022
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Lo lắng hoang tưởng,không có nguy cơ.
    Xong trước đó phải đi qua chỗ đoạn đất đá để ra thuyền lên đảo ấy ạ, em đi qua vài chỗ đường đất đá thì bỗng dẫm phải 1 vật gì đó, xong cũng khá cộm và đau ở chân, sau lúc đó em cũng ko kiểm tra lại lòng bàn chân ( cả 2 chân ), lo lắm a ạ, vì lúc đó bọn em ra đảo lúc trời tối, xong trời thì tối om, chỉ bật được cái đè flash ở điện thoại soi, nên ko biết dưới nền đất đó có gì, vì quanh khu đấy toàn đồi núi, xong có vài lối mòn để người ta khai thác du lịch cho khách đi xuống để lên thuyền ấy ạ, chưa có bậc và đường toàn đất nên em sợ ai đó vứt kim tiêm ra đất, em lo quá, lỡ dẫm kim tiêm thật thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,176
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hãy vui lên Xem bài viết
    Xong trước đó phải đi qua chỗ đoạn đất đá để ra thuyền lên đảo ấy ạ, em đi qua vài chỗ đường đất đá thì bỗng dẫm phải 1 vật gì đó, xong cũng khá cộm và đau ở chân, sau lúc đó em cũng ko kiểm tra lại lòng bàn chân ( cả 2 chân ), lo lắm a ạ, vì lúc đó bọn em ra đảo lúc trời tối, xong trời thì tối om, chỉ bật được cái đè flash ở điện thoại soi, nên ko biết dưới nền đất đó có gì, vì quanh khu đấy toàn đồi núi, xong có vài lối mòn để người ta khai thác du lịch cho khách đi xuống để lên thuyền ấy ạ, chưa có bậc và đường toàn đất nên em sợ ai đó vứt kim tiêm ra đất, em lo quá, lỡ dẫm kim tiêm thật thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?
    Bạn không có nguy cơ.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Hãy vui lên (05-04-2022)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •