
Gửi bởi
ThanhTung77
Hôm giờ e rất sợ hãi và có đi bác sĩ tâm lí. Mọi ám ảnh qua được 2, 3 ngày nay e ổn rồi. Hôm qua khi đến chỗ đó vì bên nhà thờ nên em muốn chia sẻ trường hợp của em, họ hiểu nhầm ý e k tin kết quả nên nói em làm cái test nhanh giảm stress, em cũng không suy nghĩ nhiều lúc đó. Một lúc sau thì hỏi ra mới biết người lấy máu ngón tay cho em là một người đã nhiễm H. Lúc lấy máu e k có để ý quá trình chỉ thấy bạn ấy không đeo găng. Em sợ điều mà mấy a cho là nhảm nhí nên muốn hỏi là ở nước mình có trường hợp nào cho phép người bị H tiến hành lấy mẫu và chăm sóc bệnh nhân không ?