
Gửi bởi
ThanhTung77
Chào anh Tuấn lại là em đây. Hôm giờ em cứ bị tâm lý nên cuộc sống đảo lộn. Em theo đạo nên được người trong nhà thờ giới thiệu về pk MK từ thiện. Em đến cũng chỉ để tư vấn tâm lí và giúp em vượt qua nỗi sợ. Nhưng lúc sau khi thì em lại để họ test nhanh, chuyên không có gì nếu như bạn lấy máu không đeo găng tay, một người hỏi thì bạn ấy bảo là dương tính rồi đeo găng tay chi. Khi em hỏi lại nhà thờ thì họ im lặng, kim lấy máu, ống hút và các vật dụng lấy máu đều trong hộp của bạn ấy chứ k phải của bàn xét nghiệm. Em thực sự rất hoang mang, em hỏi bên opc thì họ bảo k có chuyện để người H lấy máu người khác. Anh Tuấn tư vấn cho em giúp với liệu em có nên chủ đồng dùng thuốc dự phòng k ạ. Vì em hỏi mà người ta k trả lời. Nguy cơ của em cao không ạ ?