Dạ e cảm ơn chị, chắc e lo nghĩ quá nhiều vì nghĩ đến vợ con nên đâm ra hoang tưởng suy diễn, trong đầu e nghĩ là mặc dù nó ko chảy máu nhưng niêm mạc nó còn mỏng manh giống như niêm mạc mắt, e tin tưởng tư vấn của anh chị và không đi xét nghiệm nữa và quay trở lại cuộc sống như trc đây
E chúc chị sớm bình phục chị nhé!
E chào mọi người, xin phép a Tuấn e spam nốt lần này ạ :(
trường hợp của e chắc là hết thuốc chữa, chắc e bị thần kinh rồi anh ạ
e xin lỗi vì lại làm phiền vì lại viết bài trên đây khi mà các anh chị đã tư vấn là e không có nguy cơ
trong đầu e cũng nghĩ là e không sao đâu, nhưng tâm lại không cho phép suy nghĩ như thế, trong đầu bị ám ảnh liên tục về nguy cơ này, chỉ lo sợ là có rủi ro gì mà mình không lường trước được rồi không may lây cho con
Kính mong các anh chị chửi thẳng vào mặt em cho em tỉnh ngộ dc ra ko ạ, e đang trong vòng luẩn quẩn không thoát ra nổi, lúc nào cũng nghĩ là mình bị nhiễm, ko đủ tự tin để đến gần vợ con :((
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)