Cách đây mấy hôm em có đi nhậu, do uống quá say đến mất kiểm soát. Trên đường trở về nhà em chạy đi đâu không biết nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bụi cỏ chiếc xe của em cũng ngã trong bụi cỏ đó luôn. Tầm khoảng 2 giờ mấy sáng. Cũng nhờ có người giúp đỡ đưa về. Sáng hôm sau thấy đầu gối có một vết bầm và đau. Còn hai ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay phải thì bị trầy xước ra máu luôn như kiểu có vật nhọn cứa vào. Vết xước nhìn là một chấm nhỏ hở có rỉ nước, nhỏ chứ không lớn. Em sợ đó là kim tiêm va quẹt hoặc đâm nhầm mình thì khổ. Trường hợp em có gì không ạ.