
Gửi bởi
Linh tốnh
Em chào anh chị. chả là em vừa mới ngồi với bạn của em và 1 người quen của bạn em ở quán trà đá, thì cái người đi cùng người bạn của em bị quệt ngón tay vào cái mảnh chai vỡ ở cạnh bàn gây rách và chảy máu khá nhiều, ngay lúc đó cô bán trà đá đưa cho bạn đó cái lá gì đó, cắn nát ra xong đắp lên vết thương, nhưng do máu chảy quá nhiều và bạn đó cũng ko đi rửa tay nên máu loang ra chỗ phần ngón tay khá nhiều, ngay lúc đó khoảng 1-2 phút gì đó thì bạn ấy ra về, thì xui rủi thế nào nó lại đưa tay ra bắt tay với em, thì lại là đúng cái tay nó vừa mới chảy máu, vết máu loang trên ngón tay nó rất là nhiều, e cũng ko rõ là đã khô hay chưa nhưng máu đó đã dính 1 chút lên ngón cái và ngón trỏ của em, lúc đó trên tay e lại có vài vết bong da và cả vết xước nhỏ phần ngón trỏ và ngón cái, ngay khi về thì thằng bạn e bảo bạn ấy mới bị nhiễm hiv do nghiện hút. ôi e nghe xong e đứng hình, e nhìn thấy máu của nó dính trên tay e và lúc đó tay e có vài vết xước và bong da nữa, máu dính ngay chỗ đó nữa chứ. Mà chỗ quán đó ko có nước rửa, nên e phi về nhà mất 10 phút để e rửa xà phòng, anh chị ơi, như vậy là em có nguy cơ với hiv ko ạ ? Em mong được tư vấn gấp gấp ạ :(((