Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng rất hạnh phúc vì được bố mẹ yêu thương, cuộc đời của cô gái tên Chi tưởng chừng sẽ bình yên mãi cho đến ngày tai nạn giao thông đã cướp đi mất người cha của cô. Gia đình trở nên túng quẫn, mẹ trở nên bài bạc, nợ nần, một mình cô lo chi trả sinh hoạt gia đình. Trong cảnh túng quẫn, cuộc đời cô bắt đầu lâm vào vực sâu đen tối là trở thành gái mại dâm. Trong những lần tiếp khách, có những người khách không thích sử dụng bao cao su cô phải chiều lòng khách âm thầm uống thuốc tránh thai và quên đi nguy cơ bị nhiễm HIV.

Tình yêu tìm đến
Trong dãy nhà trọ dành cho dân nghèo ở Thủ Đức nơi cô ở có nhiều thành phần phức tạp. Thế nhưng tình duyên của cô có lẽ cũng bắt đầu từ nơi ấy. Anh Đạt (chồng của Chi) nói: “Tôi để ý đến vợ khi thấy phòng trọ của cô ấy thường xuyên có người đến phá phách đòi tiền. Lúc đó tôi thường qua giúp đỡ và dọn dẹp lại đồ đạc khi nhìn cô ấy khóc bỗng dưng tôi sinh ra cảm giác muốn che chở”.
Lúc đó anh đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, sự quan tâm chăm sóc của anh càng làm cô xa lánh anh hơn vì biết anh nên lựa chọn một cô gái khác, có quá khứ tốt đẹp hơn cô. Nhưng con tim anh mách bảo cô là một cô gái tốt và anh muốn tìm hiểu cô nhiều hơn nữa. Chính sự chân thành đã làm cô mở lòng đón nhận tình cảm của anh, tình yêu tìm đến làm cô cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn và cô không muốn sống với nghề làm gái nữa mà muốn trở thành người mẹ, người vợ hiền của anh.
Nhưng hạnh phúc thì ngắn ngủi, mẹ của anh biết được chuyện tình cảm của 2 người đã lặn lội từ quê lên gặp cô, xin cô đừng hủy hoại tương lai của anh. “Trong lúc đó tôi lặng người đi, vì những lời mẹ anh ấy nói đều đúng. Quen người như tôi chính làm cản trở tương lai sau này của ảnh. Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc phải rời đi thật xa”. Chi nghẹn ngào nhớ lại hoàn cảnh khi xưa. Kẹt giữa chữ hiếu và chữ tình đã làm anh suy nghĩ rất nhiều, vì yêu anh cô đã đề nghị chia tay nhưng anh không đồng ý và muốn cùng cô tìm đến một nơi khác để sống cuộc sống mới. Đây chính là điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng những lời mẹ anh nói vẫn ám ảnh bên tai cô hằng đêm, quyết định của cô sẽ làm thay đổi cuộc đời anh, liệu sẽ thay đổi theo chiều hướng nào đây?
Cô tìm đến người bạn mà cô đã xem như chị mình để giải tỏa những tâm sự đang chất chứa trong lòng. “Chị đã khuyên tôi nên sống cho bản thân hãy đấu tranh cho hạnh phúc của mình, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, giống như là để nước mắt cuốn đi những đau khổ. Sau đó tôi đã quyết định bỏ đi cùng anh Đạt, làm lại cuộc đời sống một cuộc sống mới. Tôi rất cám ơn chị đã cho tôi động lực để lựa chọn con đường đi của riêng mình. Nếu mà có cơ hội tôi sẽ dẫn gia đình nhỏ của mình đến gặp chị ấy”. Chi mỉm cười kể về người chị mà từ lâu cô đã xem như người thân của mình.
Nhiễm HIV không có nghĩa là kết thúc
Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh Đạt đã cưới cô về làm vợ. Cô mở một tiệm bán nước nhỏ với một quầy bán báo trước nhà, còn anh đã tốt nghiệp đại học và xin vào làm ở 1 công ty chi nhánh của nước ngoài.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc cho đến khi bi kịch lại tiếp tục khi anh nhận được kết quả nhiễm HIV dương tính khi tham gia hiến máu nhân đạo tại công ty. Sau khi nghe được kết quả từ chồng, mọi thứ xung quanh Chi như sụp đổ cô hiểu nguyên nhân vì sao lại như thế. Con đường làm gái mại dâm đã làm cô nhiễm HIV khi những lần tiếp khách mà không sử dụng bao cao su. Chi ân hận tự trách mình đã hại luôn cả người chồng mà cô yêu nhất trên đời. Chồng Chi cũng rất sốc trước chuyện này, nhưng tình yêu quá lớn anh chấp nhận tất cả anh yêu cô yêu cả cái quá khứ đau khổ ấy. Đạt động viện cô đi đến phòng xét nghiệm tự nguyện và kết quả như dự đoán - “Dương tính”. Cả hai vợ chồng đều được tư vấn về căn bệnh, cách phòng tránh lây nhiễm cho người khác.
Chi tích cực tìm hiểu về bệnh này, được biết nhiễm HIV không phải là kết thúc cuộc đời, nó sẽ như những căn bệnh mãn tính khác nếu biết cách sống và điều trị thì có thể kéo dài cuộc sống. Cô tham gia vào nhóm Tự lực, chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình và tuyên truyền những cách phòng tránh lây nhiễm.
Sau sóng gió, gia đình nhỏ bé ấy lại trở về cuộc sống như trước nhưng mỗi khi thấy con nít thì cả 2 vợ chồng lại chạnh lòng, ước mong làm cha làm mẹ trỗi dậy. Tìm đến phòng tư vấn với mong ước có thể sinh một đứa bé khỏe mạnh, Chi xúc động rơi nước mắt khi tư vấn viên cho biết cô có thể làm mẹ của một em bé khỏe mạnh nếu uống thuốc phòng ngừa lây nhiễm từ mẹ sang con.
Rồi Chi cũng có thai, cả 2 vợ chồng đều lo lắng hồi hộp chờ con ra đời. Chi được uống thuốc phòng tránh lây nhiễm đều đặn và trời không phụ lòng người khi em bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa, bé gái như là món quà mà thượng đế ban tặng cho người có lòng. Bé gái được đặt tên Trần Khả Vân, hiện nay bé đã được 2 tuổi rất lanh lợi và khỏe mạnh. Căn nhà nhỏ giờ đây tràn ngập tiếng cười. Cô hết lòng chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, con gái bây giờ chính là động lực để vợ chồng cô sống tiếp và phải sống thật khỏe mạnh để thấy thiên thần của mình khôn lớn và đến trường như bao đứa trẻ khác.
Như Thảo


http://www.t4ghcm.org.vn/suc-khoe-cho-moi-nguoi/con-duong-di-den-hanh-phuc-1963/