Trích dẫn Gửi bởi Ahihi30 Xem bài viết
bạn trên nói đúng á bạn , tinh thần lạc quan và yêu đời cũng là một liều thuốc để có thể giảm dưới ngưỡng , tập thể dục , ăn uống điều độ đừng rượu bia nha, mình lúc trước cũng vậy suy nghĩ đến nỗi rụng hết tóc , nhưng sau đó suy nghĩ cho gia đình, còn nhiều người khổ hơn mình nữa mà họ vẫn sống đó thôi. Bạn cứ tin tưởng vào khoa học tiên tiến, mình nghĩ một thời gian không xa thì cũng sẽ có thuốc , đến một ngày nào đó thì mọi người cũng sẽ được sống an yên lại thôi mình sống lạc quan và suy nghĩ như vậy á nên bạn cứ sống không vì mình thì cũng vì người thân của mình.
Ngoài ra thuốc mới ARV hủ màu xanh dương TLD đang là loại thuốc dễ uống , ít tác dụng phụ và giảm virut xuống nhanh lắm nên bạn cứ an tâm điều trị nha. Hy vọng bạn sống khỏe nha , có gì bạn cứ update thông tin sức khỏe lên đây để mọi người giải đáp nhé.
Cám ơn bạn,

Điều mình ấn tượng và bất ngờ nhất chính là thái độ của các y bác sĩ ở trung tâm y tế dự phòng. Dù làm trong môi trường không tiện nghi, xập xệ, xài quạt máy nhưng ai cũng thân thiện, kỹ lưỡng, lo lắng cho mình như người thân. Hơi tiếc vì lúc có kết quả mình lại nghe lời phòng khám doạ rằng điều trị ở trung tâm sẽ rất bất tiện, bị kỳ thị công khai nên mình đã điều trị ở phòng khám suốt 6 tháng. Nếu mình đăng ký ở trung tâm ngay từ đầu thì đã tiết kiệm được 1 khoản tiền kha khá và được dùng loại thuốc mới tốt hơn. Các nhân viên ở trung tâm cũng yêu cầu mình xét nghiệm lại toàn bộ và đưa ra lịch trình, lộ trình tái khám cụ thể, kèm theo hướng dẫn rõ ràng. Có thể do quá lo lắng cho mình (về việc có kháng thuốc hay không) nên khiến mình áp lực và căng thẳng theo.

Hiện tại tâm lý mình hoàn toàn ổn định và tin vào khoa học như lời bạn nói. Chỉ hi vọng là đáp ứng thuốc mới tốt để sớm đạt ngưỡng an toàn. Mong là chia sẻ này của mình sẽ giúp các bạn bệnh nhân bớt lo lắng và ái ngại khi điều trị bằng bảo hiểm y tế, từ đó được tiếp cận dịch vụ tối ưu và tiết kiệm nhất.