hôm về bọn cháu trả phòng rồi định đi tắm biển xong tráng người luôn ở đấy rồi ra ga về thẳng hnoi thì lúc tắm biển xong ở đó lại không có phòng tắm để tráng người thế là bọn cháu lại về lại nhà nghỉ đã trả phòng năn nỉ xin tắm xíu xong rồi về vì chúng cháu hết tiền lúc đó là 5 giờ và chúng cháu đặt vé tàu ở ga hải phòng 6 giờ về hà nội tắm xong bọn cháu đi sẵn giày dép thấy còn sớm quá nên bọn cháu nằm thêm 15p nữa có mình cháu là ngại không muốn bỏ giày dép ra nên cháu để nửa thân trên nằm giường còn thân dưới để ở bên dưới giường cháu ngủ quên thì lúc sau bà chủ đó vào gọi có vỗ quẹt cái gì qua chạm vào bắp chân cháu ấy ạ cháu cảm thấy gì đó sượt qua(lúc đó cháu nằm nghiêng ngủ hơi ngái ngủ nên k rõ và mặc quần đùi) để gọi cháu dậy làm cháu giật mình vì bọn cháu hứa tắm xong rồi về thấy mãi k xuống nên bà ấy dùng chìa dự phòng mở cửa vào xem thấy bọn cháu đang ngủ nên gọi nhắc rồi bảo cháu gọi lũ còn lại dậy xuống về xong lúc về tự nhiên giờ cháu lại có suy nghĩ có khi nào bị bà ấy đâm kim tiêm lúc đó mà không biết không giờ cháu lo quá cháu kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần thì không thấy bất kì vết thương nào hết ạ mà chỉ thấy ngay đó có 1 chấm đỏ nông ngoài da ở chỗ bắp chân đó(da cháu trắng nên cháu tìm dễ lắm ạ) giờ cháu lại bị lo lắng rồi bác Tuấn ơi bác tư vấn lần nữa giúp cháu đánh bay hết những suy nghĩ lo lắng về H ra khỏi đầu được không ạ cháu cảm ơn nhiều ạ hic:(((