
Gửi bởi
Emthaystressqua
Em chào mọi người trên diễn đàn ạ,thật sự em không muốn làm phiền anh Tuấn cũng như mọi người đâu nhưng có một chuyện em lại bị lo lắng ạ:(em mong mọi người sẽ nghe
Hội bạn em rủ em đi chơi Hải phòng 2 ngày 1 đêm và em vui vẻ đồng ý vì em muốn đi chơi giải toả căng thẳng để quên hết những lo lắng vớ vẩn về HIV mọi chuyện sẽ rất vui vẻ nếu không có chuyện này xảy ra:
Chuyện là sáng nay bọn em lên lịch qua Cát Bà để đi biển chơi xong chiều về ạ để qua bên đó bọn em đi Bến phà Gót em đợi thuyền đến tầm 15 phút rồi bọn em đi lên thuyền đó có 3 tầng vì đang sáng tầm 9 giờ nên nắng chói nên bọn em ở dưới cho nó râm mát em đang hóng mát thì có thằng nào nó chơi mất dạy nó đứng ở trên nó ném đồ 1 phát mạnh xuống rơi vào trúng đỉnh đầu em cái rồi nó núp làm đầu em khá đau giờ vẫn sưng ạ theo trí nhớ của em thì là cái chai nước không hay gì ý ạ lúc đó em cũng không kiểm tra xem đầu có bị chảy máu không nữa chỉ chửi thầm rồi cho qua rồi cái tự nhiên tắm biển tầm chiều về xong lại lo lắng rồi nghĩ đến xong sờ thì không có máu chỉ sưng 1 cục u chỗ bị ném không biết phải do tắm biển làm trôi hết đi rồi không nữa ạ giờ em lo quá
Em sợ đồ vật nó ném xuống dính máu rồi ném vào đầu em dạo này tinh thần em yếu quá mọi người tư vấn sốc lại tinh thần giúp em cho em yên tâm vớii đi ạ :((( em cảm ơn