E xin cám ơn các bác đã động viên và tư vấn giúp e. Trước khi lập topic này e cũng đã tham khảo một số bài khác trong diễn đàn và cũng phần nào ý thức đc về nguy cơ của mình ở mức độ nào, tuy nhiên do thần kinh yếu nên e vẫn phải đặt câu hỏi cho riêng trường hợp của e để đc trả lời kỹ hơn. Hnay e đi xét nghiệm lại ở 50c hàng bài và đc cái âm tính rồi, mừng quá các bác ạ. E ko biết cái địa ngục nó ntn nhưng chưa bao h e cảm thấy căng thẳng và sợ hãi cao độ như những ngày qua, có những lúc e đã nghĩ xem nên tự sát bằng cách nào chứ nhất định ko để gia đình biết việc của mình đc, h mới dám ngửa mặt lên trời mà thở mạnh 1 cái.
Qua diễn đàn mới biết mình còn non quá. Cứ nghĩ biết đủ r hóa ra chưa biết cái gì cả. Chân thành cám ơn các bác và chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. Chúc các anh, chị thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của mình - 1 công việc thật sự rất cao cả ạ.