em lo lắng quá ngủ không được mong anh chị giúp em và con với
tối qua em ở trong nhà tắm giặt đồ quên đóng cửa phòng trọ, con em mới chạy ra ngoài chơi. có một người cùng chung dãy trọ mới ẳm bé vào phòng giúp em. lúc em ra thì thấy mặt, môi anh ta đang sưng đỏ và có rỉ máu. em có hỏi thì anh ta nói đang ngồi cạo râu, nặn mụn thì thấy con em chạy ra đường nên chạy theo ẳm bé lại giúp em. con em mới 1 tuổi rưởi nên bé thường hay ngậm tay và dụi mắt lắm. em lo là bé có lấy tay chạm vào máu trên mặt anh kia rồi ngậm tay, dụi mắt thì có nguy cơ nào với Hiv không ạ. em biết là anh kia đang giúp em nhưng dù gì cũng là người lạ nên em thật sự rất là sợ mong anh chị giúp em với.