Em bị 2 trường hợp cùng 1 ngày, anh chị tư vấn giùm em với ạ.
Hồi trưa em có giúp một bạn bị chảy máu mũi do bị thiết bị trong chỗ làm đập vào mặt. Cứ nghĩ mình không có vết thương ở tay nên em vô tư giúp bạn cầm máu. Máu bạn đó có dính vào mấy đầu ngón tay em. Chiều về em có thói quen dùng cồn 70 rửa tay xong mới vào nhà thì thấy mấy đầu ngón tay hiện lên vết xước và nó còn bị rát nữa. Em lo là nếu vừa bị xước mà em không biết còn bị dính máu nữa thì em có nguy cơ không ? Bạn kia từ bộ phận khác chuyển qua đang được trainning nên em không rõ về bạn đó nữa.
Lúc nãy em có ra mua bánh cho con thì có bị cái kẹp kim loại trên giá treo bánh quẹt vào tay chảy máu quay qua tính tiền thì chị bán hàng có đụng trúng ngay cái chỗ chảy máu của em. Nếu chị kia có chảy máu thì em có sao không ạ. Dạo này em khá nhạy cảm với mấy chuyện này mong anh chị giúp em với.