Gửi bởi
peheounin
Dear các anh/chị của diễn đàn,
Có thể lâu lắm rồi kể từ năm 2016 em mới quay lại diễn đàn. Từ khi em còn là 1 sinh viên cho đến khi đi làm như bây giờ,chính nhờ các anh/chị tư vấn mà em mới có thể từ từ vượt qua và sống bình thường như bây giờ.Nhưng bên cạnh đó căn bệnh H không khi nào là không thôi ám ảnh em từ đó tới giờ.
Cuộc sống em vừa qua vốn dĩ rất bình thường cho đến khi ngày 25/06 vừa qua em có đi cắt tóc,lúc cắt tóc em cảm thấy bình thường cũng không thấy quá đau rát hay chảy máu gì. Thế nhưng khi về tới nhà sau khi gội đầu lại xong em thấy hơi rát sau gáy,kiểm tra thì em có 1 vết thương tròn nhỏ sau đầu. Em không rõ là lúc cắt tóc em bị tông đơ hay dao cạo ủi trúng hay do em gội đầu cạo mạnh quá gây nên. Em xin được hỏi anh/chị vài câu hỏi như sau :
1) Theo như em tìm hiểu thì máu khô không lây được H. Nếu tông đơ hay dao cạo có dính máu người trước thì số lượng ít và ra khỏi cơ thể sẽ bị bất hoạt và không lây được đúng không ạ ?
2) Lúc em vào tiệm thì chỉ có 1 chị đang nhuộm tóc,không có khách nam nào,nếu có khách nam trước thì chắc 10 phút là máu đã khô và không lây được đúng không ạ?
3) Thật sự nếu em bị trầy xướt trong lúc cắt phạm thì em sẽ biết chứ không phải về rồi mới rõ đúng không ạ ?
Sau cùng em chỉ muốn hỏi anh/chị em không có nguy cơ với H đúng không ạ ? Và nếu em không có nguy cơ thì làm sao để em có thể vượt qua được sự ám ảnh H ngày nào cũng dày vò em mỗi ngày. Thật sự em rất buồn và không thể tâm sự được với ai.
Chân thành cảm ơn các anh/chị.