Dạ em nhớ lời chị rồi ạ. Đáng nhẽ hôm 26/6 vừa rồi là em chốt luôn cho mấy nguy cơ vớ vẩn. Tự nhiên cách đây vài hôm nó nổi hạch nên em lại ám ảnh tiếp chạy xuống Hoà Hảo luôn. Haizz biết đến khi nào em mới hết ám ảnh đây, em đi xét nghiệm bác sĩ hỏi nguy cơ mà em không biết trả lời sao luôn, nói vụ sợ lây khi xét nghiệm chắc bác sĩ chửi em chết luôn.
Bấm vào đây đọc để giải tỏa tâm lý.
Chủ đề: Sợ lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm
Không ngờ trước em diễn đàn mình cũng có nhiều bạn như vậy hehe. Cái này gọi là hội chứng rối loạn lo âu luôn rồi chị.
Dạ em cám ơn chị. Chúc chị và các thành viên trong ban quản trị thật nhiều sức khoẻ.
Nguyen Ha (20-07-2022)
Em cũng không ngờ là một ngày lại bị tâm lí kinh khủng như vậy. Đúng như chị nói cứ đi xét nghiệm về vui được mấy ngày là em lại sợ. Rõ ràng là đã gần 5 năm em không quan hệ tình dục, quan điểm của em chỉ quan hệ với bạn gái quen lâu năm hoặc sắp cưới, em cũng không có chơi ma tuý, từ khi biết đến H tới nay 3 tháng qua em xăm soi rất kĩ, không để cơ thể mình tiếp xúc với cái gì em cho là nguy hiểm. Em kĩ tới mức luôn chủ động cách xa mọi người dù là đồng nghiệp hay bạn bè. Cớ sao em vẫn sợ, từ hồi test cộng đồng tới giờ cũng 4 tháng rồi, cứ đi xét nghiệm mỗi tháng 1 lần có tháng 6 em đi tới 3 lần. Bác sĩ hỏi nguy cơ em đớ người, em không dám nói là sợ y tá dùng kim cũ sợ họ chửi em. Ước gì gặp các anh chị ngoài đời đấm cho em tỉnh ra.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)