Trích dẫn Gửi bởi ThanhTung77 Xem bài viết
Thưa các anh chị, dạo này em đọc trên nhiều group ở facebook có nhiều bài các bạn viết rằng bản thân là gay, nhưng sống chung thuỷ, không ăn chơi, truyh lạc, quan hệ lành mạnh, không hiểu vì sao vẫn bị lây nhiễm. Dù đã có đọc qua đường lây nhiễm và cách phòng ngừa trên diễn đàn nhưng bản thân em, người đang điều trị tâm lí vì ám ảnh rối loạn lo sợ vẫn cảm thấy khá hoang mang khi đọc những bài viết như vậy. Thậm chí hành động đi khám chữa bệnh, xét nghiệm em cũng sợ. Không biết những chuyện như này có thật không anh, chị. Hiv có thể đến với bất kì ai qua những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày nếu chúng ta bất cẩn, ví dụ làm móng, xăm mình, té xe tai nạn,...
HIV không có tự nhiên mà bị.Nói kiểu đó thì xã hội này ai cũng bị rồi.Phải có hành vị nguy cơ dẫn đến lây nhiễm HIV.Mà con đường chính là tiêm chích ma túy chung kim tiêm và quan hệ tình dục không bảo vệ/