Anh chị ơi, không biết có phải em bị ám ảnh quá không ạ?
Những lúc làm việc thì không nghĩ gì, nhưng rảnh rỗi lại vào diễn đàn đọc rồi lại cứ ép mình phải nhớ lại toàn bộ chi tiết quá trình rồi lại sợ này sợ kia, nhỡ này nhỡ kia. Mà trong khi đó thực tế tận mắt em nhìn thành viền bao nằm ở ngoài âm đạo cô gái ấy. Rồi cô gái đó rút bao ra dễ dàng và giơ lên bao còn chứa tinh trùng, sau e đi kiểm tra nước thì ko thấy thủng. Tay em là người kiểm tra và cũng là người đeo bao. Lúc đổi tư thế cũng là nhìn thấy có bao bao quanh.
Rồi hay soi mói nốt ngứa trên tay hay sụt cân rồi đi ngoài.
Anh chị ơi làm nào có thể tạm quên và gác đi sự cố này ko ạ? Vì em luôn cảm thấy có lỗi với vợ nên vẫn chưa dám gần gũi vợ. Em đã đc a c tư vấn ko nguy cơ, ko xét nghiệm, là quan hệ an toàn rồi mà không hiểu sao vẫn cứ lo rồi ám ảnh rồi stress ạ.