Vâng, vậy TH của em không nguy cơ, không cần xét nghiệm, mà nếu có xét nghiệm cũng âm tính đúng không anh?
Đây cũng là câu hỏi cuối cùng ạ, và em cũng xin hứa sẽ không hỏi lại để làm phiền anh chị nữa.
Và sẽ làm việc bù đầu hoặc làm gì đó để không nghĩ tới nữa ạ.
Em cũng xin hứa với anh chị diễn đàn em sẽ vượt qua ám ánh, stress này để sống tốt và tu tâm tu chí làm ăn, chung thủy với vợ không sa đà vào ham mê sắc dục cạm bẫy này nữa.
Hiện giờ thực sự em giống với a Tuấn như trong đoạn video a có nói TH của anh đó là nghe tới từ báo đài hay ai nói đều tự dưng lại ám ảnh và sợ.
Nên em cũng xin phép sau khi đợi câu trả lời của a chị em tạm thời vắng mặt không onl vào diễn đàn 1 thời gian ạ.