Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Em xin được tư vấn lần cuối

  1. #1
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng Kieuoanh's Avatar
    Ngày tham gia
    02-07-2022
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.

    Em xin được tư vấn lần cuối

    Em sắp lấy vợ mong anh chị tư vấn giúp em lần cuối này nữa thôi.

    Trường hợp 1: Em bị cát vào mắt dụi tới đỏ mắt luôn, chiều về mắc mưa bị nước mưa vào mắt nên rất rát. Em có ghé vào quán cháo vịt, lúc chị chủ chặt thịt vịt thì chặt vào tay chảy máu cũng lúc đó có thịt vụn hay xương vụn gì đó bay vào trong mắt em, em có nháy mắt tầm 30s thì nó rớt ra. Em lo mảnh vụn đó có dính máu của chị chủ thì có nguy cơ không ạ? Em có tìm hiểu nếu máu vào mắt thì sẽ rát còn em đang bị rát do nước mưa vào trước đó nên không phân biệt được có máu vào mắt không nữa.

    Trường hợp 2: Em đi giữ công trình ban đêm, lúc gần tới nơi em có ghé mua mấy chai nước ngọt. Tới nơi do lâu ngày không quan hệ nên em có tự thủ dâm cho mình. Trời tối quá em không để ý lúc làm xong em mới phát hiện tay mình dính máu và có dính trên dương vật nữa. Em kiểm tra thì không thấy dương vật bị trầy xước gì hết. Em lo là lúc mua đồ tay bị dính máu từ người bán kia. Em chạy về nhà cách đó khoảng 30p để tắm rửa, lúc cho xà phòng vào rửa thì nghe dương vật bị rát. Dương vật em thuộc dạng bao quy đầu dài. Em có nguy cơ bị nhiễm HIV nếu máu người bán bị HIV không vậy ạ?

    Em sắp lấy vợ rồi nhưng giờ gặp chuyện nên lo lắng quá, sợ có gì lây qua cho vợ nữa mong anh chị cứu em với tư vấn giùm em 2 trường hợp trên với ạ.
    ads

  2. #2
    Smod Quản Trị Toàn Diễn Đàn.
    Ngày tham gia
    21-02-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng Nai
    Bài viết
    2,473
    Cảm ơn
    38
    Được cảm ơn: 471 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kieuoanh Xem bài viết
    Em sắp lấy vợ mong anh chị tư vấn giúp em lần cuối này nữa thôi.

    Trường hợp 1: Em bị cát vào mắt dụi tới đỏ mắt luôn, chiều về mắc mưa bị nước mưa vào mắt nên rất rát. Em có ghé vào quán cháo vịt, lúc chị chủ chặt thịt vịt thì chặt vào tay chảy máu cũng lúc đó có thịt vụn hay xương vụn gì đó bay vào trong mắt em, em có nháy mắt tầm 30s thì nó rớt ra. Em lo mảnh vụn đó có dính máu của chị chủ thì có nguy cơ không ạ? Em có tìm hiểu nếu máu vào mắt thì sẽ rát còn em đang bị rát do nước mưa vào trước đó nên không phân biệt được có máu vào mắt không nữa.

    Trường hợp 2: Em đi giữ công trình ban đêm, lúc gần tới nơi em có ghé mua mấy chai nước ngọt. Tới nơi do lâu ngày không quan hệ nên em có tự thủ dâm cho mình. Trời tối quá em không để ý lúc làm xong em mới phát hiện tay mình dính máu và có dính trên dương vật nữa. Em kiểm tra thì không thấy dương vật bị trầy xước gì hết. Em lo là lúc mua đồ tay bị dính máu từ người bán kia. Em chạy về nhà cách đó khoảng 30p để tắm rửa, lúc cho xà phòng vào rửa thì nghe dương vật bị rát. Dương vật em thuộc dạng bao quy đầu dài. Em có nguy cơ bị nhiễm HIV nếu máu người bán bị HIV không vậy ạ?

    Em sắp lấy vợ rồi nhưng giờ gặp chuyện nên lo lắng quá, sợ có gì lây qua cho vợ nữa mong anh chị cứu em với tư vấn giùm em 2 trường hợp trên với ạ.
    Bạn lo lắng rồi tưởng tượng ra thôi không có sao đâu

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,211
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kieuoanh Xem bài viết
    Em sắp lấy vợ mong anh chị tư vấn giúp em lần cuối này nữa thôi.

    Trường hợp 1: Em bị cát vào mắt dụi tới đỏ mắt luôn, chiều về mắc mưa bị nước mưa vào mắt nên rất rát. Em có ghé vào quán cháo vịt, lúc chị chủ chặt thịt vịt thì chặt vào tay chảy máu cũng lúc đó có thịt vụn hay xương vụn gì đó bay vào trong mắt em, em có nháy mắt tầm 30s thì nó rớt ra. Em lo mảnh vụn đó có dính máu của chị chủ thì có nguy cơ không ạ? Em có tìm hiểu nếu máu vào mắt thì sẽ rát còn em đang bị rát do nước mưa vào trước đó nên không phân biệt được có máu vào mắt không nữa.

    Trường hợp 2: Em đi giữ công trình ban đêm, lúc gần tới nơi em có ghé mua mấy chai nước ngọt. Tới nơi do lâu ngày không quan hệ nên em có tự thủ dâm cho mình. Trời tối quá em không để ý lúc làm xong em mới phát hiện tay mình dính máu và có dính trên dương vật nữa. Em kiểm tra thì không thấy dương vật bị trầy xước gì hết. Em lo là lúc mua đồ tay bị dính máu từ người bán kia. Em chạy về nhà cách đó khoảng 30p để tắm rửa, lúc cho xà phòng vào rửa thì nghe dương vật bị rát. Dương vật em thuộc dạng bao quy đầu dài. Em có nguy cơ bị nhiễm HIV nếu máu người bán bị HIV không vậy ạ?

    Em sắp lấy vợ rồi nhưng giờ gặp chuyện nên lo lắng quá, sợ có gì lây qua cho vợ nữa mong anh chị cứu em với tư vấn giùm em 2 trường hợp trên với ạ.
    Trước khi cưới vợ,Tuanmecsedec khuyên em nên đi gặp Bác Sĩ khoa tâm lý thần kinh.Vì với em có những lo lắng như người bị thần kinh,sau này lấy Vợ chỉ khổ cho Vợ và cho xã hội :

    Chủ đề: Vết thương

    Chủ đề: Sợ tiếp xúc với máu

    Chủ đề: Vết lở ở chân dính máu lạ

    Chủ đề: Lo lắng nguy cơ từ giúp người bị chảy máu


  4. #4
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng Kieuoanh's Avatar
    Ngày tham gia
    02-07-2022
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    Em có gì không phải thì anh chị bỏ qua cho em tại em lo lắng quá thôi. Như vậy là em không có nguy cơ gì phải không ạ?

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,211
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kieuoanh Xem bài viết
    Em có gì không phải thì anh chị bỏ qua cho em tại em lo lắng quá thôi. Như vậy là em không có nguy cơ gì phải không ạ?
    Em coi lại thần kinh của em.

  6. #6
    Smod Quản Trị Toàn Diễn Đàn.
    Ngày tham gia
    21-02-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng Nai
    Bài viết
    2,473
    Cảm ơn
    38
    Được cảm ơn: 471 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kieuoanh Xem bài viết
    Em có gì không phải thì anh chị bỏ qua cho em tại em lo lắng quá thôi. Như vậy là em không có nguy cơ gì phải không ạ?
    Những gì bạn kể là do bạn hoang tưởng nghĩ ra thôi. Không có sao cả

  7. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,211
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kieuoanh Xem bài viết
    Em có gì không phải thì anh chị bỏ qua cho em tại em lo lắng quá thôi. Như vậy là em không có nguy cơ gì phải không ạ?
    Tuanmecsedec khuyên em đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh khám là có cơ sở nhé,vì em có rất nhiều nick trên diễn đàn,toàn hỏi những câu hoang tưởng.


    • Audio
    • Kenfan
    • Kieuoanh
    • Minh nhat
    • Audio
    • conlaigichonhau
    • dongphonghoa15
    • grapbike01
    • Minh nhat
    • soaica110
    • trongan113
    • Luvanminh
    • minhhieu946
    • nhocteo
    • nyny
    • xuiwadi

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •