Băm nay ông ấy 66 tuổi, phát hiện bệnh năm 1988 tức là 32 năm sống chung với HIV. ===> niềm tin cho những ai sợ HIV mà bị quan.
Nhưng ông ấy hên gặp trúng người cấy ghép tủy có thể chống lại, nói chung cũng hiếm , giờ chỉ mong các nhà khoa học tìm ra thuốc sớm để chữa trị thôi , chứ cấy ghép này cũng khá tốn kém
Nhưng ông ấy hên gặp trúng người cấy ghép tủy có thể chống lại, nói chung cũng hiếm , giờ chỉ mong các nhà khoa học tìm ra thuốc sớm để chữa trị thôi , chứ cấy ghép này cũng khá tốn kém
Uhm nè , bởi vậy mình mới nói có thuốc thì nó sẽ tiết kiệm và ai cũng có thể trị được , thấy càng ngày công nghệ phát triển nên vẫn tin có 1 ngày điều kỳ diệu sẽ đến