Trích dẫn Gửi bởi Cylinder Xem bài viết
Trưa nay em đang chạy xe máy ngoài đường thì thấy 1 người phụ nữ ngồi sau xe máy chạy trước em có ôm 1 em bé nhưng áo khoác bằng vải dù màu xanh dương phía lưng của cô đó có bị ướt và chất lỏng đó còn đang nhiễu xuống đường và bay vào mắt của em làm mắt em cộm lên rất khó chịu, em có nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy có vài giọt màu đỏ dính trên khẩu trang, mắt em thì nổi gân máu đỏ lên hơn bình thường. Trước giờ em chưa bị trường hợp này bao giờ cũng không biết cảm giác máu khi vào mắt sẽ như thế nào. Giờ em lo sợ quá. Mong mọi người tư vấn giúp em xem có cần uống thuốc không ạ?
Trích dẫn Gửi bởi Cylinder Xem bài viết
Em nhìn rất rõ chất lỏng đó màu đỏ đang nhiễu xuống đường nên cố tình chạy chậm lại nhưng không hiểu sao vẫn bị dính. Nếu như người đó bị chảy máu trên đường đi cấp cứu thì máu có thể bay trên đường không ạ. Giờ em sợ và rối quá mọi người cứu em với.
Trích dẫn Gửi bởi Cylinder Xem bài viết
Chết em rồi giờ em phải làm sao đây ạ. Bác sĩ nhiều kinh nghiệm giúp cho em với ạ. Lúc đó thật tình em chỉ thấy áo cô đó phía sau gần đuôi tóc cô đó dính chất lỏng màu đỏ thôi mà nó chảy re re thành giọt luôn. Mắt em nó có cộm lên thật nhưng tầm 1 2 phút sau thì nó hết và em vẫn vào cửa hàng điện thoại gần đó mua đồ bình thường. Em sợ quá bác sĩ ơi. Như vậy thì có nguy cơ không ạ.
Trích dẫn Gửi bởi Cylinder Xem bài viết
Bác sĩ nói em hoang tưởng có nghĩa là không sao phải không ạ? Chắc tại em lo lắng quá rồi suy diễn thôi.
Trích dẫn Gửi bởi Cylinder Xem bài viết
Bác sĩ cho em hỏi lần cuối cùng thôi trước giờ có ghi nhận trường hợp nào chỉ chạy xe máy ngoài đường bị gì đó bay vào mắt mà nhiễm HIV chưa ạ. Mong bác sĩ trả lời giúp em để an tâm hơn với ạ.
Trích dẫn Gửi bởi Cylinder Xem bài viết
Dạ. Bác sĩ nói vậy rồi thì em yên tâm quá rồi. Vậy thì em không cần đi khám hay uống thuốc được không bác sĩ.
Máu đâu ngoài đường mà bay vào mắt bạn. Bạn chỉ lo lắng hoang tưởng thôi.