Gửi bởi
Ngựa Hoang
Do bị rủ rê, lôi kéo mà em đi uống bia ôm với một ông anh. Trong lúc nhậu say quá trớn em không làm chủ được em có quan hệ với nhân viên của quán. Do quá say mà em không kiểm tra bcs gì cả... Em chỉ còn nhớ vài chi tiết nhỏ là cô ấy có đưa bcs cho em rồi em xé bao ra rồi mang vào. Không chắc chắn lắm... Nên hôm sau em có gọi điện cho nhân viên đó hỏi là lúc quan hệ em có mang bcs không, thì cô ấy nói có. Vậy là em có bcs nhưng do say quá em không ko nhớ nổi là mình có bcs hay không chỉ có những chi tiết mơ hồ là có đeo bao vậy thôi. Sau khi quan hệ xong em cũng ko nhớ là lột bao vứt đi hay là để luôn nằm ngủ... Cũng chẳng có vệ sinh hay kiểm tra bcs gì cả. Vụ việc mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy e có nên dùng pep không.