Mình bị nguy cơ 1 năm rưỡi rồi ko dám xét nghiệm
Khoảng 1 năm rưỡi trước, mình có đi GMD, sau khi GMD BJ cho mình thì có lấy bcs ra đeo cho mình, nhưng mình thấy lấy rất lâu khoảng 30 giây, rồi đeo cho mình, sau khi mình quan hệ xuất ra, gmd nở một nụ cười bí ẩn, mình có kiểm tra bcs nhưng không rách, sau 3 tháng tay mình nổi những chấm đỏ li ti, hiện tại mình nổi hạch ở dưới cổ và ở gáy, móng tay thì chuyển sang trắng, bị nấm da đầu, mình sợ quá.
Mấy bác sợ thì đi xn. Xn xong rồi mấy bác vẫn sợ thì em chịu. Mấy bác bị ám ảnh thật rồi.đi khám tâm lý đi chứ chẳng ai tư vấn nổi mấy bác đâu
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)