Tuan303033 (19-08-2022)
Tuan303033 (19-08-2022)
Tuan303033 (19-08-2022)
Tuan303033 (19-08-2022)
buồn quá các bác ơi. có ai giống như em không ? có gì bay vào mắt đều lo trong đó có máu, chạm vào mọi vật đều lo máu dính trên đó không? có thử đi khám tâm lý nhưng cũng chỉ có cho thuốc chống trầm cảm càng uống càng buồn ngủ mà không thuyên giảm còn lo lắng nhiều hơn. ai có cách vượt qua nỗi sợ xin chỉ giúp cho em với. sống trong sợ hãi khốn khổ còn hơn chết 1 lần cho khỏe.
Đôi khi các bác biết nhiều quá lên bị ám ảnh với rén đó. Em cũng thi thoảng bị ... Mọe đi nặn mụn còn ngờ ngợ đúng biết nhiều quá cũng k tốt. E test 4 tuần là chốt rồi xn nhiều mấy a chị diễn đàn nói cho to đầu kk
Mình có kq âm tính rồi. Thôi chào a e. Mình off đây. Chúc a e sức khỏe và am tính hết. Từ nay đừng dính vào gì hết nhé
Nếu ko phải âm tính thì ghi STK mình chuyển cho 10 triệu
Chúc mừng bạn đã thoát khỏi ám ảnh.mình còn gần 10 ngày nữa mới đi xét nghiệm lại được,mong giống như máy ban
Lần sửa cuối bởi Anhhoang1234, ngày 21-08-2022 lúc 11:00.
Bác có bị sút cân mệt mỏi gì ko
E ở TP Đà Lạt, chỗ e chắc elesa ,ab xét nghiệm bằng máy. mà đc 7 tuần rồi.có mang bsc.h đang chốt 12 tuần,. muốn thoát khỏi stress để yên tâm chữa các bệnh do stress gây ra
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)