Trích dẫn Gửi bởi ThanhTung77 Xem bài viết
Tui thì từ lần xn đầu tiên cho đến bây giờ 7 cái xn rồi từ tháng 3 tới giờ, mà mỗi lần vậy tui đều ám ảnh kim tiêm cũ, dù biết là hoang tưởng, vô lý. Lâu lâu đứt tay hay bị cái gì bay vô mắt tui cũng sợ. Chán thật :(
Mình cũng đang lo lắng vụ kim tiêm đi xét nghiệm đây. Không thì chốt rồi á.
Lần ngày thứ 58 đi xét nghiệm PCR phải lấy 4cc máu. Mà kỹ thuật viên lấy 2cc thôi, lúc sau phải chọc thêm kim nữa mới đủ 4cc. 1 lần rút máu thì đỡ lo. Giờ thành ra lo lên đang đợi ngày chốt.