Hôm nay vừa bước qua ngày đầu tiên của tuần thứ 12. Mình đi xét nghiệm combi pt và RPR giang mai. Kết quả đều Âm tính rồi. Anh Tuấn có nói xét nghiệm lệch vài ngày giá trị như nhau. Thế là mình chốt an toàn tại đây (sau 6 lần đi xét nghiệm, đủ tất cả các phương pháp. hicc).
Chỉ vài phút có hành động sai lầm mà khiến mình rất mệt mỏi, stress gần 3 tháng trời.. Thật sự không đáng… Từ nay về sau cố gắng sống lành mạnh, không bao giờ phạm sai lầm tương tự nữa. Mến chúc các bạn luôn “Âm Tính” và luôn sống lành mạnh nhé! Mong y học sẽ sớm có thuốc điều trị dứt điểm căn bệnh này! Mình off diễn đàn đây!