Kết quả 1 đến 20 của 30

Chủ đề: Có phải em bị bệnh hoang tưởng rồi phải không bác sĩ.

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    30-07-2022
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Hôm nay là một ngày quá sức tồi tệ. Em xin được cầu cứu sự tư vấn của bác sĩ vào lúc này ạ. Em có chia sẻ nỗi sợ của mình cho đồng nghiệp biết không ngờ mọi người lại mang ra đùa giỡn được đến như vậy nữa.

    Lúc sáng em bị kim đâm vào tay chảy hơi nhiều máu tầm 15 20 phút sau thì em có nặn thử thì máu vẫn còn rỉ ra, người làm chung em vừa hay cắt móng tay bị chảy máu cố tình trét máu vào chỗ kim đâm trên tay em ( em không biết họ đang nghĩ gì nếu em là người bị H nữa) lúc đó em sợ quá và tức giận có đẩy ngã người đó và 2 3 phút sau em mới rửa tay thì có nguy cơ nào cho em nếu như người đó bị H không ạ.

    Khoảng 3 tiếng sau em có chích ngừa covid tại công ty. Lúc chích xong em ngồi chờ và có bỏ cái bông gòn dính máu chích ngừa lên cái bàn bên hông để chỉnh lại quần áo. Người lúc sáng em đẩy ngã ngồi phía sau cố tình đổi cái bông gòn dính máu của người đó cho em. Em không biết nên có dùng tay bị kim đâm lúc sáng cầm bông gòn dính máu người đó lên lau lại chỗ tiêm sau đó vứt sọt rác rồi đi vệ sinh. Như vậy thì có được tính là có nguy cơ nhiễm Hiv không ạ? Em được bạn nói lại mới biết nên có báo với lãnh đạo công ty và được giải thích tất cả chỉ là trò đùa thôi.

    Em cam kết những gì em kể phía trên hoàn toàn là sự thật và không hoang tưởng hay bịa chuyện gì hết. Giờ đây em đang thật sự rất hoảng sợ mong bác sĩ tư vấn giúp cho em. Em cảm ơn bác sĩ vô cùng.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,249
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,598 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Cylinder Xem bài viết
    Hôm nay là một ngày quá sức tồi tệ. Em xin được cầu cứu sự tư vấn của bác sĩ vào lúc này ạ. Em có chia sẻ nỗi sợ của mình cho đồng nghiệp biết không ngờ mọi người lại mang ra đùa giỡn được đến như vậy nữa.

    Lúc sáng em bị kim đâm vào tay chảy hơi nhiều máu tầm 15 20 phút sau thì em có nặn thử thì máu vẫn còn rỉ ra, người làm chung em vừa hay cắt móng tay bị chảy máu cố tình trét máu vào chỗ kim đâm trên tay em ( em không biết họ đang nghĩ gì nếu em là người bị H nữa) lúc đó em sợ quá và tức giận có đẩy ngã người đó và 2 3 phút sau em mới rửa tay thì có nguy cơ nào cho em nếu như người đó bị H không ạ.

    Khoảng 3 tiếng sau em có chích ngừa covid tại công ty. Lúc chích xong em ngồi chờ và có bỏ cái bông gòn dính máu chích ngừa lên cái bàn bên hông để chỉnh lại quần áo. Người lúc sáng em đẩy ngã ngồi phía sau cố tình đổi cái bông gòn dính máu của người đó cho em. Em không biết nên có dùng tay bị kim đâm lúc sáng cầm bông gòn dính máu người đó lên lau lại chỗ tiêm sau đó vứt sọt rác rồi đi vệ sinh. Như vậy thì có được tính là có nguy cơ nhiễm Hiv không ạ? Em được bạn nói lại mới biết nên có báo với lãnh đạo công ty và được giải thích tất cả chỉ là trò đùa thôi.

    Em cam kết những gì em kể phía trên hoàn toàn là sự thật và không hoang tưởng hay bịa chuyện gì hết. Giờ đây em đang thật sự rất hoảng sợ mong bác sĩ tư vấn giúp cho em. Em cảm ơn bác sĩ vô cùng.
    Không có sao.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Cylinder (12-08-2022)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •