Gửi bởi
Tthauzz
Dạ em cảm ơn ạ, hôm nay em xin phép hỏi 1 câu ạ, dạ chuyện là sáng nay em đi khám bệnh, thì lúc chờ ngồi ngay bàn,em có duỗi chân ra và cảm thấy mình đạp phải vật gì đấy, lúc em nhìn xuống, thì nó là cái nắp trắng trắng như nắp của kim tiêm ấy ạ, lúc ấy em mang giày thể thao, với lại mắt em bị cận nên không nhìn rõ cái đấy, nhưng em chắc chắn em đã đạp trúng nó, và nó là phần nắp của kim tiêm ấy ạ, hay phần gì của kim tiêm thì em không chắc lắm, em có nguy cơ không ạ, vì có thể nó còn sót máu và đầu kim , lúc ấy em mang giày nhưng cái đế bằng xốp , hơi cứng ạ