
Gửi bởi
cccd
Em hôm nay có đi làm căn cước công dân ở công an thành phố, tại bàn viết thông tin trước đó vó một anh ngồi đó viết trước em, em thấy một tay anh viết, tay kia thì để dưới ngăn bàn. Anh viết xong thì đến lượt em vào viết. Rồi anh vào chụp ảnh, lăn tay. Lúc em viết xong không may tay lại lại khùa qua ngăn bàn rồi bị cái gì đó cứa vào rát ạ. Rồi cảm thấy bị đâm một cái như kim đâm. Sau đó em bị gọi vào luôn. Lúc em chụp ảnh thì thấy anh chị công an bảo anh đó bị nghiên hút, tiêm chích âu năm. Em sợ lúc anh đó để tay trong ngăn bàn có dấu kím tiêm trong đó. Giờ thấy hoang mang quá các anh ạ. Em có nguy cơ không ạ.